Hàng xóm, họ hàng chia sẻ vụ cô giáo Lê Thị Dung

PV BMT Thứ tư, ngày 14/06/2023 19:04 PM (GMT+7)
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, người thân, hàng xóm và họ hàng của cô giáo Lê Thị Dung cho biết, nhiều người đến nhà chia vui cùng gia đình sau phiên tòa phúc thẩm.
Bình luận 0

Đồng nghiệp, hàng xóm mừng lây

Chiều 14/6, một ngày sau phiên tòa phúc thẩm xử cô giáo Lê Thị Dung kết thúc, phóng viên Dân Việt đã tới gia đình cô giáo Lê Thị Dung ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) cho biết, sau khi phiên tòa kết thúc, đã có nhiều người đến nhà chia sẻ, động viên gia đình.

Hàng xóm, họ hàng chờ ngày cô giáo Lê Thị Dung trở về sau bản án phúc thẩm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Phương (66 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, bản thân rất vui mừng khi biết cô giáo Lê Thị Dung sắp được về nhà. Ảnh: Thắng Tình

Tại nhà của cô giáo Lê Thị Dung, phóng viên gặp ông Nguyễn Trọng Phương (66 tuổi, hàng xóm). 

Ông Phương cho biết: "Tôi ở đây, tôi chứng kiến, bạn bè, học sinh, hàng xóm họ đến chia sẻ rất là nhiều. Ai cũng tiếc cho cô giáo Dung. Từ ngày xét xử sơ thẩm, đến phúc thẩm người dân đi đến theo dõi rất đông. Khi cô ấy được giảm án xuống 15 tháng ai cũng vui mừng. Mừng vì cô ấy sắp được về đoàn tụ với gia đình".

Hàng xóm, họ hàng chờ ngày cô giáo Lê Thị Dung trở về sau bản án phúc thẩm - Ảnh 2.

Ông Phạm Ngọc Thạch trao đổi với một số người thân khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Ảnh: Thắng Tình

Cô giáo Lê Thị Dung sống rất chan hòa

Không chỉ riêng ông Phương, nhiều người dân tại đây cũng đến chia sẻ với gia đình. Mọi người đều quan tâm, hỏi ngày cô giáo Lê Thị Dung được trở về nhà. 

"Cô Lê Thị Dung sống rất hiền lành, chan hòa và có trước có sau, ai cũng quý. Nên khi hay tin cô ấy sắp được về nhà, nhiều người rất vui mừng", một người hàng xóm của cô giáo Lê Thị Dung chia sẻ.

Theo ông Phạm Ngọc Thạch - chồng cô giáo Lê Thị Dung, từ tối qua (13/6) đến giờ, rất nhiều người đến nhà chia sẻ niềm vui, ông cũng rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho gia đình. 

Ông Thạch cũng vừa đi gửi thêm một số đồ dùng và thực phẩm vào trại giam cho vợ mình. Dự kiến ngày 28/6 tới đây cô giáo Lê Thị Dung sẽ trở về đoàn tụ cùng với gia đình.

Hàng xóm, họ hàng chờ ngày cô giáo Lê Thị Dung trở về sau bản án phúc thẩm - Ảnh 3.

Nhiều người đến theo dõi phiên tòa phúc thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung từ sớm. Ảnh: Thắng Tình

Trước đó, sau 2 ngày xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 28/3/2022). Tòa phúc thẩm miễn hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương, cựu kế toán trưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem