Hạnh phúc bình dị của người đẹp Hà Nội từng 2 lần nguyện từ bỏ đam mê

Thứ hai, ngày 13/03/2017 10:31 AM (GMT+7)
Cặp vợ chồng diễn viên Phạm Cường – Thu Quế không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn giữ lửa tình yêu viên mãn trong cuộc sống đời thường.
Bình luận 0

Người đẹp Hà Nội bén duyên với chàng trai Hải Phòng

img

Phạm Cường Thu Quế bén duyên nhau khi cả hai cùng là diễn viên của đoàn kịch quân đội

Thu Quế cất tiếng khóc chào đời vào một sáng mùa thu tại phố Lò Đúc, ngay chỗ Cây Đa Nhà Bò nhưng năm Quế lên 3 tuổi, bố công tác ở trường nội trú dân tộc Việt Trì nên cả nhà cũng lên theo. Nếu như những năm tháng ở nông thôn đã cho chị sự bình dân, giản dị thì nề nếp con gái Hà Nội gốc ăn sâu vào tính cách cho chị một phong thái khoan thai, đài các, nhẹ nhàng. Với làn da trắng, mái tóc dài và khuôn mặt khả ái, Thu Quế từng lọt vào danh sách 10 người đẹp của Thủ đô khi vừa tuổi hai mươi. Ở Quế có thể tìm thấy sự giao hòa giữa mong manh và quyết liệt, giữa dịu dàng và cứng rắn. Bao nhiêu năm sống trong môi trường nghệ thuật hào nhoáng, bao lần đứng trên sân diễn chói lòa ánh vinh quang nhưng Thu Quế vẫn là cái tên mang lại nhiều thiện cảm cho đồng nghiệp vàn bạn bè.

Cái duyên đến với nghề diễn viên của chị khá bất ngờ. 13 tuổi, đoàn kịch quân khu 2 tuyển diễn viên, được bạn rủ, Thu Quế cũng đi thi dù không biết tiểu phẩm là gì. Lúc đó, Thu Quế nhận được tiểu phẩm: "Em có một con gà rất đáng yêu nhưng bị con chó cắn chết, cảm xúc của em?" Bế con Gà trên tay, giọt nước mắt tiếc nuối với con vật bé bỏng - và thế là trúng tuyển.

Còn Phạm Cường nếu năm 19 tuổi, anh không theo bạn lân la đến xem buổi thi tuyển diễn viên của Hãng phim truyện thì khán giả sẽ không biết đến những vai diễn để đời của NSƯT Phạm Cường ngày nay, mà đất cảng Hải Phòng sẽ có một anh lái xe Phạm Cường hay anh công nhân Phạm Cường nếu anh ta đi xuất khẩu lao động.

Phạm Cường là người con duy nhất trong gia đình, dòng họ rẽ sang con đường nghệ thuật, khiến cả nhà ngạc nhiên. Rồi sau thời gian dài thoát ly gia đình, bôn ba theo nghiệp diễn, Phạm Cường dẫn thêm một cô diễn viên về ra mắt gia đình. Vậy là, họ Phạm có hai diễn viên mà sau này đều trở thành diễn viên nổi tiếng. Tình yêu của 2 người, Thu Quế - Phạm Cường nảy sinh bình dị khi cả hai cùng công tác trong đoàn kịch quân đội.

Cả hai vợ chồng Phạm Cường - Thu Quế đều là những nghệ sĩ thành danh của màn ảnh và sân khấu Việt. Phạm Cường trầm tĩnh sâu sắc, Thu Quế thì hồn hậu, trong sáng và cả hai cùng làm nghệ thuật nên chắc hẳn có không ít người hâm mộ. Nhưng cả Phạm Cường và Thu Quế đều hiểu được giá trị của hạnh phúc gia đình.

Hỏi Thu Quế: “Ai cũng khen anh Cường có nụ cười hút hồn các cô gái, điều ấy đã bao giờ trở thành sự “lo ngại” của chị?”. Thu Quế trả lời không chút đắn đo: “Anh Cường là một người sống trách nhiệm, nghiêm túc và đặc biệt rất tình cảm với gia đình, vợ con. Không phải là vợ khen chồng đâu, nhưng quả thật, tôi luôn tin tưởng chồng mình”.

Ngược lại, vốn tự lập và cá tính mạnh mẽ, cuộc sống quanh người đàn bà đẹp này lúc nào cũng có những cám dỗ, ve vãn rình rập, nhưng chị luôn đứng vững. “Tình cảm không nói trước được, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Trước một thú vui, cám dỗ thì nên tỉnh táo, suy xét và tự hỏi: “Có nên đánh đổi không?” để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình”, Thu Quế nói.

img

Hạnh phúc bình dị của cặp vợ chồng nghệ sĩ

Là diễn viên đẹp và có nghề, Thu Quế rất được lòng các đạo diễn khi giao vai cho chị. Thế nhưng, có giai đoạn chị đã phải tạm rời xa ánh đèn để chu toàn thiên chức làm mẹ. "Cá chuối đắm đuối vì con" là điều hoàn toàn đúng với Thu Quế.

"Tôi đã hai lần rời xa ánh đèn sân khấu, một lần năm tôi 27 tuổi, khi tôi có bầu và sinh cháu đầu tiên, khi ấy tôi đang có rất nhiều lời mời đóng phim, lời mời quảng cáo và chụp ảnh. 4 năm sau đó tôi mới quay lại với nghề. Lần thứ hai là năm tôi 38 tuổi, khi có bầu Dế (con trai thứ 2 của Thu Quế - Phạm Cường). Làm nghề này, nói không yêu, không mê là không thật. Nhưng nếu phải đặt gia đình lên bàn cân với bất cứ một điều gì đó thì chẳng bao giờ tôi phải đắn đo khi chọn gia đình." Thu Quế chia sẻ.

img

Thu Quế từng hi sinh nghệ thuật để làm tròn thiên chức người phụ nữ. Trong hình là con gái lớn của chị

Dù Thu Quế là người vợ đảm đang, tháo vát nhưng cặp đôi này không giống với khuôn mẫu “thế gian được vợ hỏng chồng” mà các cụ vẫn đúc kết từ xưa đến nay. Phạm Cường không những không “hỏng” mà còn tháo vát “ngang ngửa” vợ mình. Thu Quế có thể hoàn toàn yên tâm khi giao con cho chồng vì Phạm Cường là mẫu đàn ông khá đảm việc nhà. Anh vẫn thường trêu vợ: “Anh có thể làm tất mọi việc của người phụ nữ trong gia đình, trừ việc... đẻ con”. Thế nên, Thu Quế không hề phải hối tiếc khi hi sinh cho chồng con và gia đình. "Chồng tôi cũng bõ để tôi hi sinh", Thu Quế từng tự hào khi nhận xét về chồng mình.

Bí quyết bền vững 20 năm của cặp vợ chồng nghệ sĩ quân đội

img

Phạm Cường và Thu Quế lúc nào cũng trân trọng tình cảm gia đình

Có với nhau 2 con, ’đủ nếp đủ teẻ’, cũng có lúc cãi vã, thế nhưng cho đến giờ, Phạm Cường - Thu Quế vẫn là một hình mẫu điển hình hạnh phúc của giới nghệ sĩ Việt vì sự thông cảm và giúp đỡ nhau trong nghề cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

’’Chẳng giấu gì mọi người, vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Những lúc như thế, tôi ngồi lại một mình và nghĩ: “Thôi chết, có người nói vợ chồng họ cả đời không cãi nhau, sao mình và vợ lại thế”. Nhưng rồi bằng cách chiêm nghiệm lặng lẽ, tôi thấy những câu tuyên bố như thế đều là dối lòng. Cuộc sống bằng phẳng thì không phải cuộc sống - nó phải xô đi xô lại một chút. Ai cứ đăng đàn nói, chúng tôi luôn dành sự êm ái cho nhau - tôi nghĩ đó là người không trung thực hoặc cuộc hôn nhân của họ đã chết vì anh ta lãnh cảm quá, không còn yêu cầu gì từ người vợ của mình nữa. Quan hệ vợ chồng là quan hệ rất phức tạp, người ta không cần phải dằn lòng để chiều nhau mà phải bình đẳng và tôn trọng nhau. Rất nhiều người mà tôi biết, khi có tiếng một chút bắt đầu cảm giác mình lấy nhầm chồng, nhầm vợ’’.

img

Gia đình hạnh phúc của Phạm Cường - Thu Quế

Cùng là người nổi tiếng, nên nhất cử nhất động đều được công chúng chú ý, chính vì thế Phạm Cường và Thu Quế luôn cố gắng để giữ gìn hạnh phúc. Tâm sự về cuộc sống vợ chồng, Phạm Cường chia sẻ: ’’Tôi và Quế nhắc nhở nhau sống tốt vì đều là những người được công chúng biết đến. Chúng tôi đến với nhau bằng sự tự nguyện, không có vá víu, trắc trở nhưng giữ được nó là rất khó - nhất là khi hai vợ chồng đều là nghệ sĩ. Người ta hay nói, anh nghệ sĩ đẹp trai nên lấy người phụ nữ biết làm kinh doanh còn cô diễn viên xinh gái thì lấy đại gia để làm bệ phóng cho mình bay cao, bay đẹp’’.

Mỗi gia đình nhỏ trải qua thời gian sẽ trở thành gia đình lớn theo quy luật không ngừng của cuộc sống. Thu Quế tâm sự: “Phải làm sao để các thành viên trong nhà đều thấy được điều quan trọng nhất và vô giá trong cuộc sống chính là gia đình. Bản thân tôi dù bận bịu nhưng mỗi khi anh Cường đi công tác xa nhà thì những lúc anh chuẩn bị trở về, thế nào tôi cũng nghĩ xem nên làm gì để anh bất ngờ khi bước chân vào nhà. Tôi có thể bố trí lại nội thất, thay thảm nền hay mua thêm vài bức tranh…

Hay khi anh đi diễn dài ngày thì tôi thường xuyên gửi hình ảnh sinh hoạt của cả gia đình cho chồng, để dù ở xa, anh vẫn luôn thấy ấm áp… Hoặc những khi chồng quá bận, thì mình phải chấp nhận hy sinh, lui về chăm sóc gia đình và chu toàn việc bên nội, bên ngoại. Tôi nhớ những ngày quan trọng của cả hai bên gia đình, nhớ tất cả sinh nhật của các cụ để có lời chúc mừng cho bố mẹ vui”.

“Hạnh phúc thì khó mà nói trước dù chúng tôi rất tin tưởng nhau và tôi cũng tin là những hy sinh của mình rất có ý nghĩa đối với anh ấy. Tôi cảm nhận được sự quý giá của người chồng trong gia đình. Anh Cường luôn dành sự chu đáo cho gia đình, quan tâm tới vợ con, là người giàu tình cảm. Có điều, anh ấy khá kín đáo, ít thể hiện bằng lời nói. Vào những ngày đặc biệt như sinh nhật của vợ, các ngày của chị em phụ nữ, anh Cường luôn dành cho tôi những tình cảm nồng nàn hơn bình thường. Cả hai chúng tôi cùng không ngừng nỗ lực cố gắng cho tổ ấm của mình” – Thu Quế chia sẻ.

Cùng là diễn viên, cùng có tính nghệ sĩ, nên nếu như không biết kiềm chế cái "tôi" cá nhân sẽ rất dễ dâng cao làm nảy sinh mâu thuẫn và hậu quả là gia đình tan vỡ - đó là kết cục thường thấy trong các cuộc hôn nhân của giới nghệ sĩ Việt. Với Phạm Cường thì ngược lại, nghề nghiệp lại là yếu tố giúp hai người hiểu và thông cảm với công việc của nhau hơn, thậm chí anh còn nói vui rằng chỉ chồng là diễn viên mới chịu nổi chứ chẳng đại gia nào chấp nhận khi vợ vừa sinh con 1 tháng đã nằng nặc đi đóng phim.

Tâm sự về cuộc sống vợ chồng, Phạm Cường chia sẻ: “Đều mang danh là người của công chúng, tôi và Quế luôn nhắc nhở nhau sống tốt. Giữ gìn hạnh phúc thực sự khó, hai vợ chồng đều là nghệ sĩ thì càng khó hơn. Nhìn chúng tôi, người ta thường bảo: Anh nghệ sĩ đẹp trai nên lấy người phụ nữ biết làm kinh doanh, cô diễn viên xinh đẹp thì nên lấy đại gia mới phải. Thế nhưng, chúng tôi có duyên nợ. Hơn 20 năm rồi, cái duyên nợ đó đã thành chân lí mất rồi”...

K.N (Gia đình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem