Hành trình rực rỡ của nam sinh tốt nghiệp Xuất sắc trường Y Dược, sở hữu bảng thành tích dài vài trang A4

Minh Châu Thứ tư, ngày 30/08/2023 12:09 PM (GMT+7)
Trong 4 năm học đại học, Đặng Quang Phú đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn để rồi “hái quả ngọt”, trở thành cử nhân Xuất sắc toàn khóa ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với GPA 3,66/4,0. Chàng trai cho rằng, hành trình rực rỡ của mình vẫn chưa dừng lại với những mục tiêu ở phía trước.
Bình luận 0

Là Á khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Đặng Quang Phú (sinh năm 2001), quê ở xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Chàng trai có dáng người mảnh khảnh sở hữu rất nhiều thành tích trong những năm là học sinh, sinh viên với cả sấp giấy khen, ai nhìn vào cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Vừa qua, Phú trở thành Á khoa đầu ra của ngành với điểm học tập toàn khóa 3,66/4,0 (loại Xuất sắc). Phú cũng là Á khoa đầu vào của ngành với điểm xét tuyển/điểm chuẩn ngành là 24,3/22,5.

Phú đạt học bổng khuyến khích học tập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 5 học kỳ liên tiếp: Học kỳ II năm học 2019-2020; học kỳ I, II năm học 2020-2021; học kỳ I, II năm học 2021-2022; nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về "Đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa học 2019-2023, Sinh viên xuất sắc năm học 2019-2020, 2021-2022, Sinh viên giỏi năm học 2020-2021"; điểm rèn luyện toàn khóa là 99,3/100 (Xuất sắc); 10 học kỳ liên tiếp điểm rèn luyện đều xếp loại xuất sắc; thực hiện và nghiệm thu thành công 3 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên với 1 đề tài chủ nhiệm, 2 đề tài là thành viên tham gia; hai năm học liên tiếp là sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, cấp trường.

Đó chỉ là một số thành tích tiêu biểu của chàng trai gốc Kiên Giang trong số rất nhiều bằng khen, giấy khen… mà nếu để kể đủ, nó có thể dài đến vài trang A4.

img
img
img
img

Quang Phú (phía trên bên trái) và thành tích chàng trai này đạt được qua những tờ giấy khen, huy chương, huy hiệu... Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt, Quang Phú cho biết: "Em rất xúc động là vì bản thân đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, stress trong thời gian qua khi đối mặt với những trở ngại xung quanh, nhất là vấn đề về kinh tế. Có những ngày em thức thâu đêm để học bài, mệt lả người khi tham gia các hoạt động xã hội và stress trong các đêm làm đề tài, nhưng bây giờ nhìn lại tất cả chỉ còn là kỷ niệm".

Với phương châm "một lần đến với nhân gian, phải sống một cuộc đời rực rỡ", Phú đã lăn xả trong học hỏi, tìm tòi cái mới, vì sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng động.

Phú cho biết, "mỗi chặng đường sẽ đều là một cột mốc rực rỡ trong cuộc đời" chính là một mục tiêu phấn đấu cho bản thân nên Phú sẽ tiếp tục cố gắng. "Em sẽ xem những thành tích này là bước đệm vững chắc để em có thể tiếp tục phát triển bản thân mình trong tương lai, tìm kiếm các cơ hội mới và đạt được những thành công mới cho bản thân", Phú cho hay.

Để có được như thành quả ngày hôm nay, chàng trai cũng không quên gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và 2 chị gái vì họ luôn là hậu phương vô cùng to lớn, là chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần cho em trong suốt 4 năm qua.

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người xung quanh vì đã yêu thương em và luôn hỗ trợ em trong hành trình vừa qua. Đó là những mạnh thường quân, nhà tài trợ trên khắp cả nước đã trao cho em những học bổng cũng như sự giúp đỡ về mặt tài chính để em có thể vượt qua được nỗi lo kinh tế suốt mấy năm dài; là những thầy cô ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã giúp cho em có thêm kiến thức chuyên môn, hướng dẫn em làm đề tài, viết bài báo, giúp cho em phát triển bản thân từ một đứa học sinh ở trường huyện trở thành một người sinh viên đủ chuyên môn và kỹ năng để giúp đời, giúp người; là các bạn bè của mình, các anh chị khóa trên, đàn em khóa dưới đã cho em rất nhiều những kỷ niệm vui buồn cùng nhau, giúp em tô vẻ thêm nhiều màu sắc cho chặng đường đầy cam go này. Ngoài ra, em muốn cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng đến cuối cùng, không bỏ cuộc trước gian nan, thử thách….", Phú tâm sự.

Hành trình rực rỡ của nam sinh tốt nghiệp Xuất sắc trường Y Dược, sở hữu bảng thành tích dài vài trang A4 - Ảnh 2.

Niềm vui của Quang Phú và cha mẹ trong ngày nhận bằng tại lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

Chỉ có học mới có thể thoát nghèo

Có năng lực học tập tốt, thế nhưng ít ai biết, gia đình Phú rất khó khăn. Và đối với hoàn cảnh kinh tế của gia đình Phú thì học đại học chính là thử thách vô cùng lớn với em.

Phú kể: "Khi còn học tiểu học, gia đình em là một trong các hộ cận nghèo của xã sau đó thì là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đến hiện tại bây giờ. Hoạt động kinh tế chủ yếu của gia đình em chủ yếu làm ruộng trên phần đất sau nhà với thu nhập kinh tế không ổn định do phụ thuộc khá nhiều vào thời tiếi. Có mùa trúng, mùa thất nên nguồn thu nhập không được bao nhiêu. Cha em năm nay đã 56 tuổi là lao động chính trong nhà, ngoài làm ruộng ở nhà, cha em còn nhận các công việc làm thuê ở xóm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Mẹ em năm nay 55 tuổi hiện sức khỏe đã yếu, lại mắc bệnh mạn tính, mẹ em làm nội trợ ở nhà nhưng thỉnh thoảng cũng nhận các công việc thuê mướn để có thêm thu nhập".

Phú nói thêm, khi mình lựa chọn học đại học, học ở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thì cả gia đình đã lo lắng rất nhiều vì sợ không thể trang trải được các khoản phí, sẽ không thể hoàn thành được hết chặng đường 4 năm với khoản phí quá lớn này. Nhưng người cha của Phú luôn thôi thúc đứa con trai rằng "chỉ có học giỏi mới có thể thoát nghèo" và thay đổi tương lai, dù ông chỉ mới học đến lớp 9. Trong gia đình nội ngoại 2 bên của Phú, rất ít người học đến đại học vì đa số là học nghề, lao động tự do.

Hành trình rực rỡ của nam sinh tốt nghiệp Xuất sắc trường Y Dược, sở hữu bảng thành tích dài vài trang A4 - Ảnh 3.

Với Phú, đại học không phải là con đường duy nhất nhưng chính là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận. Ảnh: NVCC

Hoàn cảnh gia đình đã tác động chủ yếu đến tích cách, suy nghĩ và quyết định của Phú hiện tại. Xuất phát điểm từ hoàn cảnh nghèo khó khiến Phú có động lực học tập cực kỳ lớn.

Vì vậy trong suốt những năm qua, Phú luôn đặt gia đình làm mục tiêu lớn nhất để duy trì năng lực học tập, cố gắng đạt được những thành tựu để làm quà cho cha mẹ, làm bước đệm để thay đổi số phận của chính mình. Việc lựa chọn học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và chuyên ngành này là do chính Phú lựa chọn, mỗi ngày trôi qua mình đều chứng minh với cha mẹ, gia đình là quyết định của em năm đó là đúng đắn.

Với Phú, đại học không phải là con đường duy nhất nhưng chính là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận, chỉ có học mới có thể thoát nghèo.

Nói thêm về lý do tại sao chọn theo ngành sức khỏe, Phú cho biết, sau một biến cố khiến cha phải nhập viện khẩn cấp, Phú được nhìn thấy hoạt động của các nhân viên y tế, bắt đầu hiểu hơn về ngành Y. Và thế là em quyết định chọn khối B, định hướng thi vào khối ngành này.

Nhìn lại hành trình 4 năm với đầy khó khăn, thử thách, tới hiện tại, Phú vẫn chưa tin mình có thể làm được điều đó, trong 4 năm qua, cả gia đình em đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể cùng nhau san sẻ gáng nặng về các khoản phí.

Hai người chị đã hỗ trợ các khoản phí giúp Phú học tập. Bản thân Phú đã trải qua đủ nghề, nào là phục vụ ở quán café, đi chạy tiệc, chở đồ thuê, đánh văn bản thuê,... và kể cả đi khiêng gạch cho công trình xây dựng.

Chia sẻ về dự định của mình sau khi tốt nghiệp, Phú cho biết sẽ tìm, ứng tuyển vào một cơ sở y tế để có thể phát huy vai trò chuyên môn của bản thân mình, có thể được vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bệnh nhân, quan trọng hơn hết là có được chứng chỉ hành nghề để phục vụ công tác cho bản thân mình và xã hội.

Về dự định xa hơn nữa, trong tương lai, nếu có đủ các điều kiện về tài chính, thời gian, Phú có dự định sẽ học lên bậc học sau đại học đúng chuyên ngành của mình để có thể dung nạp thêm kiến thức và đạt được sự vững vàng trong chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc. Từ đó, có thể cống hiến hết sức mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Bí quyết học tập của em chính là tập trung toàn bộ cho các buổi học trên lớp bằng cách nghe giảng và thấu hiểu ngay tại thời điểm đó, nếu có vấn đề thắc mắc thì hỏi lại giảng viên cuối buổi học để có thể tiếp thu trọn vẹn bài học/tiết học đó. Sau đó em thường ở lại các khu tự học của trường để hoàn thành luôn bài tập tự học hoặc các deadline mà thầy cô giao trên lớp để có thể làm hiệu quả nhất có thể, tránh về nhà sẽ không có động lực hoặc bị xao nhãng bởi các yếu tố khác. Quan trọng hơn là kiến thức sẽ không thể đảm bảo chính xác như ở trên lớp được. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng để học tập được hiệu quả hơn đó chính là đọc các tài liệu tham khảo", Quang Phú cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem