• Ngày 12.4, Đại tá Võ Minh Phương, Phó GĐ Công an Cà Mau cho biết, Ban giám đốc và Đảng ủy Công an Cà Mau đã kết luận: “Chưa có căn cứ Hào Anh và nhóm bạn tham gia vụ trộm cắp và sẽ xử lý cán bộ làm sai, tổ chức thông báo công khai tại Công an phường 8 (TP Cà Mau)".
  • Hào Anh dự tính sẽ dành một phần để mua miếng đất rộng 15m, dài 40m ở phường 1, TP.Cà Mau với giá 400 triệu đồng để vừa làm nhà ở, vừa cho cha mở tiệm kinh doanh cửa nhôm.
  • Cậu bé đen đủi, gầy gò, gánh trên mình đủ loại bệnh tật do bị vợ chồng chủ trại tôm giống Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm hành hạ dã man ngày nào giờ đây đã là một thiếu niên cao ráo 17 tuổi...
  • Một năm sau vụ xử vợ chồng chủ trại tôm giống ở Cà Mau hành hạ cậu bé làm thuê, Hào Anh nay đã 16 tuổi, sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Hai tuần qua, cậu thiếu niên bắt đầu đổi tính, "quậy" để mong rời trung tâm.
  • (Dân Việt) - Bạo lực mà người lớn gieo ngày hôm nay sẽ chỉ gặt hái được những “vụ mùa bạo lực” mai sau mà thôi.
  • Dân Việt - HĐXX đã tuyên phạt vợ chồng bị cáo Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm y án sơ thẩm, mỗi bị cáo 23 năm tù. Hình ảnh do phóng viên Dân Việt ghi từ phiên tòa ngày hôm nay, 25-11.
  • Dân Việt - Sáng 25-11, tại trụ sở TAND tỉnh Cà Mau, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ người khác” ra xét xử phúc thẩm.
  • Ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Đây là tin đồn hoàn toàn bịa đặt. Hiện cháu Hoàng Anh vẫn sống khỏe mạnh, học tập và vui chơi bình thường".
  • (Dân Việt) - Có những chuyện làm ta đau lòng nhưng vẫn cứ xảy ra không chỉ một lần. Vụ cô bảo mẫu đánh các cháu ở Biên Hòa chưa là gì so với vụ bé Hào Anh bị chủ tra tấn tàn tệ ở Cà Mau. Xem chừng mọi sự lên án và hình phạt của pháp luật vẫn không làm những kẻ thích hành hạ trẻ em sợ.
  • (Dân Việt) - Ngày 5-8, ông Trần Trọng Nhân - Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa tiếp nhận đơn kháng án của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm.