Hảo hán
-
Lâm Xung, vị hảo hán được ngưỡng mộ nhất nhì Lương Sơn Bạc. Thế nhưng, ông lại là người có rất nhiều thiếu sót trong cách đối nhân xử thế. Cùng xem Báo tử đầu Lâm Xung có những thiếu sót gì, khiến hình ảnh một vị đại hiệp trượng nghĩa bị hoen ố đến thế.
-
Lý Quỳ là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am dù chỉ xuất hiện bên cạnh các nhân vật khác. Cả cuộc đời ông gắn liền với thủ lĩnh Tống Giang kể từ khi lên Lương Sơn Bạc.
-
Tiêu sư phải thành thạo công phu võ nghệ trên đất và công phu dưới nước, tinh thông quyền cước, khí giới, thuật cưỡi ngựa, chèo thuyền, giỏi dùng ám khí… để hoàn thành nhiệm vụ cũng như bảo vệ tính mạng của mình.
-
Tiêu Phong là một hảo hán uy danh lừng lẫy, từng làm bang chủ Cái Bang bên Tàu. Bình sinh mê rượu, y có thể uống tì tì vò này sang vò khác, ngày này sang ngày khác…
-
Cướp được chút đỉnh, nhóm cướp toàn là những "ma tửu" còn tỏ ra “hảo hán”, "mời" nạn nhân nhập bàn cho vui và cũng là để dễ bề khống chế.
-
Người ta kể về Sỹ như một “hảo hán” để “xóc”. Có hôm, Sỹ ra khỏi sòng với một bao tải tiền vắt vẻo trên vai. Còn Thành, ngay cả lúc yêu vợ, hắn cũng quy ra các con số để mai “thả con lô”, “kiếm con đề”...