Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một người, hai người rồi cả trăm người đứng phắt dậy, tay ôm lồng ngực bắt đầu những lời hát đầu tiên: "Đoàn quân Việt Nam đi...". Trong số ấy, có các sinh viên đang đi du học, có những người lưu lạc làm ăn, có các CĐV từ Việt Nam sang…
Họ tập trung lại đây trong tình đồng bào thắm thiết của dòng giống Lạc Hồng. Cả trăm người là con cháu của những "Triệu, Đinh, Lý, Trần... bao đời gây nền độc lập" đứng trên mảnh đất của "Hán, Đường, Tống, Nguyên...” đều cháy trong mình một khát vọng!
Mong có một ngày, những người con đất Việt được hát Tiến Quân ca đón chào ASIAD trên chính quê hương mình.
Nam Hải (từ Quảng Châu, Trung Quốc)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.