-
Sáng 21.12, một đầu không còn cử động, đầu còn lại hơi thở tắt dần; sinh linh bé bỏng đã ra đi cùng ngày sau khi được gia đình xin bệnh viện đưa về nhà để lo hậu sự.
-
(Dân Việt) - Mấy ngày qua, người dân Bến Tre xôn xao thông tin một cô gái đã chết 3 ngày bỗng dưng sống lại. Tin đồn lan đi chóng mặt làm người hiếu kỳ khắp nơi kéo về làm náo động cả một vùng quê…
-
(Dân Việt) - Vừa có một bệnh nhân tại Quảng Ngãi bị bác sĩ chê, bảo là "chúng tôi đã cố gắng hết sức", bảo người nhà mang về chuẩn bị hậu sự, thế mà vẫn sống ngon lành. Mà chuyện bảo chết thành sống này tới hai lần lận.
-
Nữ lao công 54 tuổi của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đã bị 2 cánh cửa thang máy kẹp chặt người, đầu và miệng dẫn đến tử vong.
-
Trực đêm, ông Mão mắc võng vào tủ sắt nằm ngủ, trong cơn ngủ say ông bị tủ ngã đè đập vào đầu và tử vong.
-
Sau khi tắm gội xong, chị Thanh dùng máy để sấy tóc nhưng chẳng may máy bị hở điện khiến chị bị điện giật chết.
-
Thấy con trai ngồi ôn thi suốt nên bà Mai bảo Huy đi nghỉ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, bà đến lay con nhưng Huy bất động. Hoảng hốt bà gọi chồng thì phát hiện tim con ngưng đập, ngưng thở.
-
Dân Việt - Trong lúc điều khiển máy cắt, do sơ ý ông Tuấn đã bị máy cắt cứa đứt cổ, làm ông tử vong.
-
(Dân Việt) - Một vị lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Gang thép Hàn Việt, khi được hỏi vì sao chậm trễ báo cáo vụ việc nghiêm trọng đến cơ quan chức năng, đã trả lời rất... ngây thơ: Việc dồn dập quá nên chúng tôi... quên!
-
Chiều 3.10, sau khi được cơ quan pháp y khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong, thi thể hai học sinh Vũ Thị Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Gia Hậu (18 tuổi) cùng ngụ Q.2 (TPHCM) đã giao cho gia đình lo hậu sự.