Hậu vệ HAGL qua đời vì tai nạn, bạn gái treo cổ tự tử tại phòng

PV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 11/03/2021 18:10 PM (GMT+7)
Sự ra đi đột ngột của hậu vệ Võ Bá Khôi khi tuổi đời còn rất trẻ năm đó cùng người yêu đã để lại nỗi xót xa vô hạn.
Bình luận 0

Câu chuyện đau thương xảy ra vào cuối tháng 5/2006, sau trận thắng 1-0 trước đội khách Hòa Phát Hà Nội, toàn đội HAGL được xả trại vào buổi tối. Sau khi đi uống cà phê cùng bạn về, Võ Bá Khôi - hậu vệ trụ cột của HAGL đã mượn xe máy của người quen để chạy về nhà bác sĩ Trương Văn Dũng ngủ nhờ, định sáng hôm sau đi lễ nhà thờ sớm. Nhưng trên đường tới nhà của bác sĩ đội bóng, anh đã gặp tai nạn giao thông vào khoảng 23h (đâm vào xe máy đi ngược chiều), và sau đó qua đời ở bệnh viện Pleiku.

Hậu vệ HAGL qua đời vì tai nạn, bạn gái treo cổ tự tử tại phòng - Ảnh 1.

Nghe tin người yêu qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông ở Pleiku, bạn gái của Võ Bá Khôi, tên Phan Thị Mỹ Linh, đã đến cùng gia đình tổ chức tang lễ cho bạn trai ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo nhiều người thuật lại, do di chuyển đường xa từ Đà Lạt tới trong tình trạng tâm lý buồn bã, cô gái trẻ này tỏ ra khá mệt mỏi. Gia đình Bá Khôi đã đưa cô lên phòng nghỉ ngơi một mình thì xảy ra sự việc đau lòng. Bạn gái của Bá Khôi đã treo cổ tự vẫn.

Hậu vệ HAGL qua đời vì tai nạn, bạn gái treo cổ tự tử tại phòng - Ảnh 2.

Đang có tang gia bối rối, nên mọi việc đã quá trễ khi vụ tự tử được mọi người phát hiện, dù đưa cô vào bệnh viện song vẫn không kịp. Trước khi ra đi, Linh còn để lại bức di thư xin lỗi gia đình cả hai bên. Theo gia đình, sau thời gian dài yêu nhau, cả hai đã có lời hẹn ước sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nhưng sự ra đi đột ngột của Khôi khiến cô không thể vượt qua nỗi đau nên cô đã quyết định cùng người yêu bước sang thế giới bên kia. Câu chuyện trên đã khiến làng quần đùi áo số chấn động, ai cũng xúc động, xót xa trước mối tình sâu nặng của Võ Bá Khôi và cô gái trẻ.

Theo truyền thông, từ lúc Bá Khôi mất, căn phòng số 7 anh ở tại đại bản doanh CLB HAGL bỗng xuất hiện những câu chuyện đồn đoán ly kỳ. Chính Kiatisak (HLV hiện tại của HAGL) khi ấy còn đang thi đấu cho đội bóng phố Núi, đã thấy người đồng đội xấu số hiện về trong giấc mộng để “xin áo”.

Giật mình tỉnh dậy, dù trời phố Núi rất lạnh, nhưng Kiatisak toát mồ hôi đẫm áo. Sáng ra, anh kể cho các đồng đội nghe và mọi người đã lập tức cúng lẫn đốt vài bộ quần áo lúc sinh thời Khôi đã sử dụng như một cách gửi trang phục cho anh ở chốn cửu tuyền.

Chưa hết, một số người còn thêu dệt rằng đã thấy hương hồn Khôi hiện về lẩn khuất ở một số nơi trong trung tâm Hàm Rồng, đặc biệt là ở căn phòng số 7 mà Khôi từng ở. Nhiều người cho biết chẳng ai dám ở căn phòng ấy, vì giấc ngủ của họ không bao giờ yên lành.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn. Sau này, khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trưởng thành, hệ thống phòng ốc ở trung tâm Hàm Rồng đã được điều chỉnh lại. Căn phòng số 7 ngày ấy đã chuyển thành phòng số 14, bàn thờ và bát nhang cũng được dỡ đi, các cầu thủ trẻ sau đó vẫn vào ở bình thường.

Hiện nay, người đang ở phòng 14 là thủ môn Bửu Ngọc. Anh vui vẻ nói rằng từ lúc mình về đây, mọi thứ bình ổn, chẳng vấn đề gì cả. Giai thoại về căn phòng kỳ bí ở HAGL cũng đã không còn được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Bản thân các cầu thủ HAGL lúc này cũng không còn ngại ngùng khi đến ở tại căn phòng đó nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem