Hãy mặc váy khi còn có thể!

Huân Y Thảo Thứ ba, ngày 30/12/2014 03:00 AM (GMT+7)
Đừng quên mình còn trẻ, mà tuổi trẻ chẳng chờ ai quá lâu. Nên hãy thảnh thơi trải nghiệm những thứ đúng tuổi. 
Bình luận 0

Tuổi thanh xuân ngắn lắm nên hãy mặc những thứ xinh đẹp, gặp gỡ những người dễ mến và tới những nơi cho bạn trải nghiệm. Đừng ngại ngùng khi bản thân mình có thể trở nên đẹp hơn bằng nhiều cách. Đừng mãi vùi giấu gương mặt xinh xắn và thân hình cân đối của mình khi bạn còn có thể đẹp!

img

Hãy cứ mặc những thứ đẹp đẽ khi còn có thể (Ảnh minh họa)

Ngoại tôi kể rằng, từ khi còn là một cô thiếu nữ, ngoại đã có ngoại hình rất thu hút. Nhưng thời đó chiến tranh loạn lạc, giống như bao cô gái khác, ngoại phải mặc quần áo rộng thùng thình, nhuộm răng đen và bôi lên mặt những thứ xấu xí để không ai chú ý đến mình.

Các cô gái của thời ấy, nay đã tới tuổi “gần đất xa trời”, rưng rưng nhớ lại, bảo rằng hồi đó chỉ thèm một manh áo lành lặn, được có một chiếc áo trắng, quần đen mới tinh tươm đến trường. Chỉ cần thế thôi là đủ, chứ nào dám mơ gì tới váy vóc?

Bao nhiêu năm qua đi, khi sự yên bình và những manh quần tấm áo không còn là nỗi lo thường trực, các cô gái của ngày xưa lại không còn trẻ, để được diện những thứ mình yêu thích và từng mơ về suốt thời niên thiếu. Nên ai cũng tiếc một thời tuổi trẻ, ai cũng ao ước giá mình được sống lại vài chục năm và mặc những thứ đẹp đẽ khi còn có thể…

Có lẽ chỉ khi không có được hoặc đã mất đi rồi người ta mới thấy trân quý.

Người ta thường có xu hướng muốn mình trẻ lại, nhưng khi có quá nhiều phương tiện để thể hiện phong cách cá nhân, không ít người lại cố khiến mình trở nên già dặn hơn so với tuổi. Tại sao vậy? Hay như một quy luật tất yếu: người trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh còn người đã đi qua nhiều thăng trầm lại chỉ mong được quay trở lại?

 Tôi có một cô chị họ vô cùng xinh xắn. Từ nhỏ đã xinh xắn và khiến ai cũng muốn lại gần. Cô ấy có một mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt to thông minh và gương mặt hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một đứa bé nổi bật ở cái tuổi ấy.

Nhưng không rõ do ý muốn của cô hay của bố mẹ, mà cô từ rất sớm đã biết tới những bộ quần áo thời trang hàng hiệu, những kiểu tóc hợp mốt tháng thay mấy lần hay cả một tủ giày sành điệu như của các tín đồ thời trang chính hiệu… Từ khi các bạn gái cùng tuổi còn tết tóc hai bên, mặc váy Hello Kitty hay đeo bờm hồng hồng, đỏ đỏ thì cô bé đã vô cùng già dặn và “ra dáng” người lớn rồi.

Nhưng gương mặt và mái tóc dùng nhiều mỹ phẩm, hóa chất làm đẹp kia thật khó để nhận ra ở tuổi mười bốn, mười lăm. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang ở tuổi đẹp nhất thì cô chị họ của tôi chẳng khác nào một quý cô trưởng thành. Mặc gì với cô gái giờ cũng khó. Vì váy ngắn váy xòe thì trông chả hợp với gương mặt ấy, còn quần âu, áo sơ mi lại càng không vì cô thực chất vẫn còn non nớt.

img

Xin đừng tự biến mình già đi bằng sự ham thích nhất thời được giống ai đó (Ảnh minh họa)

Mỗi một cô gái trên con đường trưởng thành sẽ loay hoay tìm cho mình rất nhiều phong cách để thể hiện bản thân. Song dù có theo phong cách nào chăng nữa, đừng quên mình còn trẻ, mà tuổi trẻ chẳng chờ ai quá lâu. Nên hãy thảnh thơi trải nghiệm những thứ đúng- tuổi. Đừng vì ham thích hay hâm mộ phong cách của một chị người mẫu, ngôi sao nào đó mà tự biến mình già đi khi còn quá sớm.

Hãy cứ mặc váy khi còn có thể! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem