Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi thất bại trong các thương vụ chiêu mộ Thiago Alcantara, Cesc Fabregas (Barcelona) hay Marouane Fellaini (Everton), HLV David Moyes đang xem Mesut Ozil là mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh cho M.U.
Thời gian gần đây, Ozil cảm thấy không hạnh phúc tại sân Bernabeu khi bị tân binh Isco cướp mất vị trí hộ công trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Vì vậy, tiền vệ người Đức đã công khai ý định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới.
Hiện M.U đang được xem là bến đỗ lý tưởng với Ozil, bởi nếu cập bên Old Trafford, anh sẽ nghiễm nhiên trở thành “nhạc trưởng” trong lối chơi tấn công của bầy Quỷ đỏ. Mặt khác, đội bóng thành Manchester cũng là nơi đáng tin cậy để cầu thủ 24 tuổi thực hiện ước mơ chinh phục các danh hiệu cao quý.
Tuy nhiên, trong lúc thương vụ này đang có nhiều dấu hiệu lạc quan, Ozil lại tự lấp đường sang Nhà hát của những giấc mơ bằng cách ra yêu sách lương bổng lên tới 7 triệu euro/năm.
Chắc chắn, yêu cầu của tuyển thủ Đức sẽ bị M.U thẳng thừng từ chối, bởi theo tiết lộ của tờ AS (Tây Ban Nha), cầu thủ hưởng lương cao nhất của Red Devils hiện nay là tiền đạo Robin van Persie chỉ nhận được khoản thu nhập sau thuế là 6,5 triệu euro/năm. Vì vậy, đương kim vô địch Premier League sẽ chẳng đời nào chấp nhận phá vỡ cấu trúc tiền lương để đổi lấy sự phục vụ của Ozil.