Hiến giác mạc
-
Cụ ông 86 tuổi ở Hoà Bình sau khi rời cõi tạm đã để lại toàn bộ mô tạng, trong đó có giác mạc để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa và những người cần ghép tạng hồi sinh sự sống.
-
Chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương đã chia sẻ như vậy sau hơn 6 năm kể từ khi con gái Nguyễn Hải An mắc bạo bệnh qua đời nhưng hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 cuộc đời khác.
-
Hai bệnh nhân bị mù lòa hơn 10 năm được Bệnh viện Trung ương Huế ghép giác mạc thành công từ nguồn giác mạc một bệnh nhân nữ hiến tặng khi qua đời.
-
Xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có đến 87% dân số theo đạo Công Giáo. Nhờ lòng bác ái và sự quan tâm của chính quyền xã, phong trào hiến giác mạc vì mục đích giúp người ở nơi đây phát triển mạnh mẽ trong những năm qua.
-
Hai thanh niên tuổi đời còn rất trẻ bị sẹo giác mạc, gần như không thể nhìn thấy gì, vừa được Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM phối hợp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM ghép giác mạc trả lại ánh sáng.
-
Chàng trai 29 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư cách đây 2 tháng. Tâm nguyện được hiến giác tặng giác mạc được anh gửi đi vào ngày 19.2 nhưng chỉ sau đó 1 ngày (ngày 20.2) anh qua đời. Lúc này, lá đơn hiến tặng giác mạc của anh đang ở bưu điện.
-
Cha mẹ cậu bé 4 tuổi quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn nhỏ khác.
-
Chị Hải Vân cho biết, sau hơn 3 tháng đứa con gái bé bỏng của chị qua đời và hiến tặng giác mạc cho bạn khác, đến nay đôi mắt của của bé đã được hồi sinh.
-
Mẹ bé Hải An và mẹ Vân Nhi ôm chầm lấy nhau giữa đám tang, cả 2 cùng khóc nghẹn ngào trước nỗi đau quá lớn.
-
Sau khi biết mình không qua khỏi, cô bé Vân Nhi (12 tuổi, Hà Nội) đã có tâm nguyện được hiến giác mạc của mình cho người cần ánh sáng.