• Đã 11 năm nay, dù trời nắng hay mưa, bà vẫn rảo quanh thành phố với chiếc xe đạp cà tàng của mình đi tìm cây thuốc giúp người. Mong ước cuối đời của bà là được hiến xác cho y học.
  • Dân Việt - Một lái xe taxi ở Anh đã tình nguyện hiến xác của mình cho các nhà khoa học để thí nghiệm ướp xác theo kỹ thuật người Ai Cập cổ. Đây là trường hợp đầu tiên được ướp xác như vua Tutankhamun của Ai Cập.
  • (Dân Việt) - Nhiều bạn đọc gọi điện đến NTNN bày tỏ sự quan tâm, thắc mắc về việc hiến mô, tạng cơ thể. Phóng viên NTNN đã phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc BV Việt - Đức xung quanh vấn đề này.
  • (Dân Việt) - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Huế vừa ký chấp nhận việc tự nguyện hiến thân xác sau khi chết của lão nông Nguyễn Tấn Được, 54 tuổi, thôn An Đông, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam.
  • Đặc biệt không chỉ vì trước khi bị kết án, Sỹ từng là một bác sỹ, mà còn đặc biệt ở điểm Sỹ cũng là 1 trong những tử tù có thời gian chờ ngày ra trường bắn lâu nhất. Khi bị tuyên án tử hình, Sỹ không kháng cáo mà chỉ xin được hiến xác cho khoa học.
  • “Nếu Nghĩa đồng ý và được sự chấp thuận của pháp luật thì tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc đối với Nghĩa. Bởi như vậy “Nghĩa chết mà không chết”, bác sỹ Khuất Duy Thái, tác giả bức thư đề nghị tử tù Nguyễn Đức Nghĩa hiến xác cho khoa học nói.
  • Hai vợ chồng ông Hùng đã rất bức xúc và phản đối đề nghị của bác sỹ Khuất Duy Thái về việc tử tù Nguyễn Đức Nghĩa nên hiến xác. Ông Hùng cho rằng, đề nghị được đưa ra không đúng thời điểm.
  • Hiện nay, vấn đề tử tù hiến xác cho khoa học đặt ra nhiều vấn đề về y học, đạo đức, tâm lý… Bác sĩ Khuất Duy Thái, hiện đang công tác tại Viện Bỏng Quốc gia trong một bức thư đã đề nghị hung thủ vụ "xác chết không đầu" hiến xác cho khoa học. Sau đây là toàn văn bức thư đăng tải trên báo điện tử VTC News .