HLV Andersson gọi thất bại của Thụy Điển trước Ukraine là "sự tàn bạo"

Long Nguyên Thứ tư, ngày 30/06/2021 06:42 AM (GMT+7)
Sau thất bại 1-2 của Thụy Điển trước Ukraine tại vòng 1/8 EURO 2020, HLV Janne Andersson đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội bóng của ông gục ngã vào phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai.
Bình luận 0

Bất bại ở vòng bảng, Thụy Điển rất tự tin khi chạm trán Ukraine, đội bóng có thành tích kém nhất tại vòng 1/8. Mặc dù vậy, Thụy Điển không thể tạo được thế trận lấn lướt trước một Ukraine thi đấu rất tự tin. Phút 27, Thụy Điển bị dẫn trước sau khi Zinchenko tung ra cú dứt điểm rất quyết đoán để mở tỷ số.

Sau bàn thua này, Thụy Điển dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ và đã đạt được mục tiêu. Phút 43, Forsberg có pha sút bóng uy lực và cũng gặp một chút may mắn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

HLV Andersson gọi thất bại của Thụy Điển trước Ukraine là "sự tàn bạo" - Ảnh 1.

Thụy Điển và Ukraine đã có một trận đấu rất kịch tính

Sang hiệp hai, Thụy Điển vẫn chơi tốt nhưng không ghi được bàn thắng. Forsberg không may mắn khi anh có 2 cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Vào phút 99, hậu vệ Danielson của Thụy Điển bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi nghiêm trọng.

Chơi thiếu người, Thụy Điển buộc phải lùi về phòng ngự nhưng cuối cùng vẫn để thủng lưới. Phút 120+1, Dovbyk có cú đánh đầu chính xác, ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về Ukraine.

HLV Andersson gọi thất bại của Thụy Điển trước Ukraine là "sự tàn bạo" - Ảnh 2.

Forsberg có một trận đấu thiếu may mắn dù ghi 1 bàn thắng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Andersson cho biết: "Tất cả là một sự im lặng. Chỉ im lặng. Chúng tôi vô cùng thất vọng và không biết phải nói gì trong một khoảng thời gian. Thua trận như thế này là một sự tàn bạo".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Andersson chia sẻ: "Ukraine là một đội bóng tốt, nhưng chúng tôi cũng chứng tỏ được sức mạnh của mình. Chúng tôi bị dẫn trước nhưng sau đó đã có bàn gỡ hòa. Ở hiệp hai, chúng tôi không gặp may mắn khi 2 lần bóng trúng khung thành đối phương.

Nếu nhìn nhận một cách tích cực, đây là giải đấu tốt của Thụy Điển khi chúng tôi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tinh từ năm 2004 đến nay. Nhưng chúng tôi lẽ ra đã làm được tốt hơn. Bây giờ chúng tôi ra về và sẽ hướng tới một tương lai tươi sáng ở phía trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem