HLV A.Riedl và sứ mệnh đánh bại ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 01/12/2016 20:01 PM (GMT+7)
Kể từ sau lần chia tay năm 2000, trong giai đoạn 2003-2007, HLV A.Riedl liên tục đến với bóng đá Việt Nam rồi lại ra đi khi “giấc mơ vàng” khu vực mãi chỉ là… giấc mơ. Lúc này, ông thầy người Áo đã đứng ở bên kia chiến tuyến…
Bình luận 0

Trong giai đoạn 2003-2007, HLV A.Riedl đến Việt Nam thế chỗ HLV Calisto (sau Tiger Cup 2002 chỉ giành HCĐ cùng đội tuyển Việt Nam) và cùng đội U23 Việt Nam giành HCB SEA Games tổ chức trên sân nhà. Nhưng sau đó, ông thầy người Áo lại ra đi và trở lại với tấm HCB SEA Games 2005, cùng ĐT Việt Nam xác lập mốc son lịch sử lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2007, trước khi chia tay bóng đá Việt Nam với thất bại SEA Games 2007 (như một trò đùa của số phận, người lên thay HLV A.Riedl lại là HLV Calisto và lập tức giành cúp vô địch AFF Cup 2008 lịch sử).

img

Coi Việt Nam như quê hương thứ 2 nhưng lúc này, HLV A.Riedl lại phải cùng các học trò cố gắng đánh bại ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: I.T.

Lúc này, ngoài HLV Hữu Thắng – người đã thừa nhận khâm phục HLV A.Riedl về cả khả năng chuyên môn lẫn nhân cách trong cuộc sống, ở ĐT Việt Nam, đội trưởng Lê Công Vinh chính là người có những bước thăng trầm nhiều nhất cùng với ông thầy người Áo.

Trong quá khứ, chính HLV A.Riedl từng khiến Công Vinh rơi vào khủng hoảng. CV9 từng tâm sự với 1 tờ báo thể thao: “Quãng thời gian kinh khủng nhất của tôi chính là giai đoạn trước SEA Games 23-2005. Cả một giai đoạn tập huấn, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ và có phong độ tốt nhưng HLV A.Riedl vẫn không cho tôi nhiều cơ hội. Trận đấu với U23 Thái Lan tại Agribank Cup 2005, tôi có một khát khao kinh khủng là ghi bàn vào lưới U20 Nhật Bản để chứng minh khả năng của mình nhưng không được, đó lại là trận đấu của... Thanh Bình. Chẳng lẽ tôi, một cầu thủ vừa đoạt Quả bóng vàng 2004, lại trở thành một kẻ thừa thãi ở tuyển U23 Việt Nam? Tại sao những cố gắng của tôi không được công nhận? Trên đường trở về phòng tôi như kẻ điên dại cứ lấy giày đập vào đầu rồi nảy ra ý định lao cả đầu mình vào tường”…

img

Công Vinh ăn mừng bàn thắng đẳng cấp vào lưới Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2014. Ảnh: I.T

Nhưng trong chừng mực nhất định, chính HLV A.Riedl cũng là lý do để CV9 thêm quyết tâm đổ mồ hôi trên sân tập và giờ có thể khẳng định anh là một phần không thể thiếu trong lịch sử bóng đá nước nhà. Công Vình từng cùng A.Riedl bước lên đỉnh cao, xác lập mốc son lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2007. Và cũng chính Công Vinh đã trải qua kỳ SEA Games 2007 – kỳ SEA Games cuối cùng của mình ở lứa tuổi “U” với HLV A.Riedl. Năm ấy, U23 Việt Nam bất ngờ thua U23 Myanmar ở bán kết, rồi thua tiếp U23 Singapore 0-5 trong trận tranh HCĐ. HLV A.Riedl ra đi và giờ ông lại hội ngộ bóng đá Việt Nam, nhưng không phải quan hệ thầy – trò mà là… đối thủ!

Thực tế, không phải chờ đến bán kết AFF Cup 2016 mà kể từ AFF Cup 2014, Công Vinh cùng các đồng đội đã phải làm quen với cảm giác HLV A.Riedl đứng ở bên kia chiến tuyến. Cách đây 2 năm trong trận ra quân ở vòng bảng AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura 2 lần dẫn trước trong đó có bàn nâng tỷ số lên 2-1 đẳng cấp của Công Vinh nhưng rồi vẫn phải chấp nhận hòa Indonesia 2-2 chung cuộc vì những sai lầm nơi hàng thủ. Tới 2 trận giao hữu lượt đi-về trước thềm AFF Cup 2016, thầy trò  HLV Hữu Thắng hòa 2-2 trên sân khách, thắng 3-2 ở Mỹ Đình. Trong 2 trận đấu này, hàng thủ của tuyển Việt Nam vẫn được nhắc đến như một điểm yếu.

Và liệu vào các ngày 3, 7.12 tới, khi tuyển Việt Nam đọ sức với Indonesia của HLV A.Riedl ở lượt đi-về bán kết AFF Cup 2016, hàng thủ Việt Nam có thể chơi ổn định, chắc chắn, đặc biệt khi thiếu trung vệ trụ cột Đình Luật ở trận lượt đi? Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Quốc Vượng – người từng là học trò của HLV A.Riedl ở SEA Games 2003, 2005 nói: “Đá với Indonesia chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu như Malaysia, Myanmar… thường chơi khá… vô tư không có nhiều toan tính thì Indonesia lại đá khá chặt chẽ, kỷ luật. Đặc biệt, họ đá rất rát, đeo bám quyết liệt khiến cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn. Trận tới, tôi nghĩ sẽ không dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Hy vọng hàng công với những điểm sáng như Xuân Trường, Công Vinh, Văn Quyết… sẽ chơi tốt để “bù” những hạn chế của hàng thủ”.

HLV A.Riedl: "Việt Nam và Thái Lan là 2 đối thủ ưa thích của Indonesia. Tôi nghĩ lúc này tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn chúng tôi. Tuy nhiên, Indonesia có những cầu thủ tài năng và là tương lai của bóng đá nước nhà. Chúng tôi tin mình có cơ hội lọt vào trận chung kết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem