HLV Hữu Thắng dự khán, Sông Lam Nghệ An sẽ thắng?

Chính Minh Thứ bảy, ngày 05/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
Như một trò đùa của số phận, ngày vui trong cuộc đời huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng lại là lúc ông phải chứng kiến đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An (SLNA) đối mặt với khó khăn. Chiều nay (5.3), nếu SLNA không thể thắng đội khách Quảng Nam thì đó thực sự là một bi hài kịch ở xứ Nghệ…
Bình luận 0

Nỗi lo mất biểu tượng

Sáng 4.3, trao đổi với NTNN, HLV Hữu Thắng chia sẻ, sau cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông sẽ về Vinh ngay trong ngày. Hữu Thắng muốn dành chút thời gian rảnh rỗi còn lại bên gia đình, trước khi bước vào cuộc “trường chinh” cùng đội U23 và ĐTQG. Chiều 5.3, nhiều khả năng Hữu Thắng sẽ có mặt trên sân Vinh dự khán. Ông rất muốn chứng kiến các cậu học trò cũ như thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Mạnh Hùng, Đình Hoàng, tiền vệ Phi Sơn… tỏa sáng.

img

SLNA (trái) đang đối diện với cơn bĩ cực ở V.League 2016. ảnh:I.T

Nguyễn Hữu Thắng, sinh  năm 1971 tại Đức Thọ, nguyên quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là thành viên và đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên câu lạc bộ SLNA. Sau đó, ông từng dẫn dắt đội bóng Hà Nội T&T trước khi quay về Câu lạc bộ cũ SLNA Từ ngày 3.3, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội U23 Việt Nam. Khi dẫn dắt SLNA, Hữu Thắng đã đưa đội bóng này đoạt chức vô địch V.League năm 2011.

Và có lẽ điều Hữu Thắng ngại nhất là sau 90 phút đọ sức, SLNA lại không thắng Quảng Nam, thậm chí buồn hơn là kết quả trắng tay. Xuyên suốt lịch sử V.League, đội bóng xứ Nghệ chưa bao giờ thua liền 2 trận ra quân như cách đã khởi đầu V.League 2016. Mà lại thua cùng tỷ số 0-2 trước những đối thủ chẳng sừng sỏ gì là Hải Phòng, XSKT.Cần Thơ. Người hâm mộ SLNA sẽ còn đau lòng đến thế nào trong trường hợp SLNA thua trận thứ 3 liên tiếp và chìm vào khủng hoảng? Và có ai có cảm thông hay lại dành cho Hữu Thắng (người từng tìm lại ánh hào quang cho SLNA sau 10 năm chờ đợi  với danh hiệu vô địch V.League 2011) những ánh mắt thiếu tình thương. Dù ai cũng hiểu, Hữu Thắng rời ghế HLV SLNA trước thềm V.League 2015 là do anh không thể dùng uy tín của mình để thuyết phục lãnh đạo giữ chân những học trò cưng!

Ngoài trận đấu giữa SLNA-Quảng Nam, trận “derby Thủ đô” giữa Hà Nội T&T – Hà Nội trên sân Hàng Đẫy cũng đang thu hút được sự chú ý song song với nguồn tin cho rằng Hà Nội sắp chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM. Lần lượt tiếp XSKT.Cần Thơ, Đồng Tháp, S.Khánh Hòa, ba đội đang dẫn đầu là Hải Phòng, Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng nhiều khả năng có trận thắng thứ 3 liên tiếp để tiếp tục bay cao. Ở chiều ngược lại,  HAGL, Long An dự báo gặp nhiều khó khăn khi lần lượt tiếp Than Quảng Ninh, Bình Dương. 

Hơn 1 năm qua, gánh nặng dồn lên vai Ngô Quang Trường – người đồng đội cùng thời với Hữu Thắng ở SLNA và đội tuyển quốc gia. Năm ngoái, Trường “trâu” đã cố gắng kéo SLNA về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Còn năm nay sẽ ra sao khi SLNA tiếp tục phải chia tay thêm nhiều trụ cột đầu mùa như Quang Tình, Hoàng Thịnh, Đình Đồng… Nói rủi, nếu SLNA rớt hạng mùa này thì không khó hình dung chuyện một số cầu thủ “có số” sẽ lại theo nhau tìm tới những “miền đất hứa”. Và trong tương lai không xa, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục mất đi một biểu tượng, như cách đã mất Thể Công, Cảng Sài Gòn, Công an Hà Nội… trước đây!

Quyết đấu bằng “vũ khí tinh thần”

Đứng trước muôn vàn khó khăn, trao đổi với NTNN sáng 4.3, HLV Ngô Quang Trường bày tỏ: “Bao lâu nay, với nguồn lực tài chính hạn chế, SLNA luôn phải cố gắng vừa chơi tốt ở V.League, vừa đảm bảo công tác đào tạo trẻ. Năm nay, chúng tôi thua liền 2 trận mà nguyên nhân là do vấn đề chuyên môn chứ không phải thiếu may mắn. Một số cầu thủ đã kinh qua nhiều mùa V.League đều có phong độ chưa tốt. Các cầu thủ trẻ còn non nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng nhiều. Trong bóng đá, thật khó nói trước điều gì và việc của tôi là chỉ biết cố gắng giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin, quyết tâm giành kết quả tốt nhất trước Quảng Nam”.

Là người con xứ Nghệ và hiện đang công tác tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Hoài (39 tuổi) chia sẻ: “Dù rất bận bịu nhưng mỗi lần SLNA ra Thủ đô thi đấu, tôi luôn thu xếp thời gian đến xem. Năm nay chứng kiến đội bóng quê hương khởi đầu bết bát tôi buồn quá. Thôi cũng chỉ biết duy trì niềm tin SLNA sẽ biết cách vượt khó thành công, để rồi lại cho ra “lò” một lứa cầu thủ trẻ đầy sức sống, khát khao”./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem