HLV Judo Hàn Quốc đền tội vì 20 lần sàm sỡ VĐV nữ 16 tuổi

Quốc An Chủ nhật, ngày 28/07/2019 18:10 PM (GMT+7)
Dù thủ phạm chối bay chối biến, với những bằng chứng thu thập được, tòa án tại Jeonju vẫn kết luận Son có tội và tuyên phạt y 6 năm tù.
Bình luận 0

Ngày 19/7 vừa qua, tòa án tại Jeonju đã tuyên cựu HLV Judo tên Son hình phạt 6 năm tù vì hành vi tấn công tình dục với cô gái trẻ Shin Yu-yong, khi đó mới 16 tuổi. Chưa dừng lại, tên này còn phải tham gia chương trình điều trị dành riêng cho tội phạm ấu dâm, danh tính bị công khai trong vòng 5 năm và không được làm những công việc tiếp xúc với trẻ em trong 10 năm.

img

Shin Yu-yong trong buổi nói chuyện với hãng tin Yonhap tại Seoul giữa tháng một. Ảnh: Yonhapnews.

Ban đầu, công tố viên đưa ra mức án 10 năm với Son nhưng sau đó giảm xuống còn 6 năm. Shin và luật sư được cho là không bằng lòng với án phạt này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vụ kiện.

Còn nhớ vào hồi 1/2019, cựu VĐV Judo nữ - Shin Yu Yong đã khiến làng thể thao Hàn Quốc chấn động khi tố cáo HLV cũ của mình tên là Son có hành vi "xâm hại tình dục" cô tới 20 lần từ năm 2011 đến 2015. Dù sau đó chuyển tới Seoul sinh sống, cô vẫn thường xuyên nhận những tin nhắn gạ gẫm từ HLV 35 tuổi.

Shin cho biết, Son từng một lần dẫn cô tới phòng khám thử thai. Khi vợ của người đàn ông 35 tuổi nghi ngờ mối quan hệ của chồng với cô học trò tuổi teen, Son đưa 500.000 won (gần 500 USD) cho Shin để bịt miệng. Suốt một năm, cô gái trẻ không nói với ai chuyện bị quấy rối vì lo sợ sự nghiệp thi đấu sẽ chấm dứt và nghĩ rằng không ai có thể giúp đỡ. Cuối cùng, Shin thổ lộ với một nữ trợ lý HLV và một người bạn nhưng cả hai từ chối ra làm chứng.

Cựu võ sĩ 24 tuổi nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Seoul tháng 3 năm ngoái khi phong trào "Me Two" lên cao khắp thế giới. Shin thậm chí còn chia sẻ trên Facebook cá nhân tháng 11 năm đó nhưng vụ việc không gây được chú ý. Đầu năm nay, cô quyết định lên tiếng một lần nữa và Son bị thẩm vấn. Shin hy vọng, việc cô dám đứng lên tố cáo sẽ giúp các nạn nhân khác can đảm lên tiếng, góp phần chấm dứt vấn nạn nhức nhối làng thể thao xứ Hàn.

Từ khi bị tố cáo, Son liên tục chối tội, cho rằng cả hai đang quan hệ tình cảm trong thời gian đó và mọi hành vi của mình đều được Yu-yong đồng thuận. Tuy vậy, lập luận này không vững chắc bởi vào thời điểm này, cô đã có bạn trai.

“Lời khai của nạn nhân là rõ ràng, đồng nhất, và không có lý do gì để vu khống. Mọi thứ được củng cố trong quá trình thu thập lời khai các nhân chứng khác. Bị cáo bị xác định có tội ở tất cả các cáo buộc.

Chúng tôi không có khả năng làm giảm đi nỗi đau mà cô gái trẻ đã phải chịu nhưng có thể đưa ra một bản án đúng người đúng tội. Son đã phạm tội bằng việc sử dụng chức vụ của mình và rồi lại chối bỏ hành vi của mình”, thẩm phán của phiên tòa dõng dạc tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem