Sau khi bị tấn công tình dục, cô gái gốc Việt đã biến đau thương trở thành động lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh như mình.
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc của tờ báo The Guardian trong đó một cựu người mẫu tố đã bị ông Trump tấn công tình dục và sờ mó tại giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 1997.
Một nữ sinh 19 tuổi bị chẩn đoán mắc covid- 19, được chuyển đến một bệnh viện theo chỉ định để điều trị vào đêm hôm đó. Nhưng thật không may trên đường được chở tới bệnh viện, cô gái trẻ đã bị tài xế lái xe chở tới một nơi hẻo lánh để xâm hại. Vụ việc đang khiến dân tình khắp nơi bàng hoàng và phẫn nộ.
Bên trong căn hộ, một người đàn ông đã chết trên sàn nhà, nằm cạnh chiếc giường mà nữ chủ nhà đang bị trói hai tay và hai chân vào bốn cột giường với cổ họng bị rạch và nhiều vết đâm ở ngực.