HLV Kiatisak, ký ức đồng đội bán độ và khát vọng đưa HAGL "ra biển lớn"

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 20/01/2022 18:10 PM (GMT+7)
Bản thân HLV Kiatisak cũng từng trực tiếp chứng kiến một sự việc đáng buồn khi đồng đội bị phanh phui bán độ hồi còn chơi bóng cho HAGL.
Bình luận 0

Khi còn là cầu thủ, Kiatisak Senamuang đã có những năm tháng cuối sự nghiệp cống hiến cho màu áo CLB HAGL. Khi đó ông được xem là cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á và quả thực tại đội bóng phố Núi, Kiatisak đã thành công khi giành được 2 chức vô địch V.League và 2 Siêu cúp Quốc gia. 

Tuy nhiên, giai đoạn gắn bó với HAGL của Kiatisak không hề trải đầy hoa hồng như vậy. Trong một thời gian mà bóng đá Việt Nam bị bao trùm bởi "bóng đen bán độ", thì Kiatisak cùng các đồng đội tại Pleiku đã phải trải qua một biến cố đáng quên, làm rúng động không chỉ truyền thông trong nước, mà còn trong khu vực.

HLV Kiatisak, ký ức đồng đội bán độ và khát vọng đưa HAGL "ra biển lớn" - Ảnh 1.

Kiatisak cùng HAGL giành được những vinh quang ở những năm cuối sự nghiệp cầu thủ.

Cụ thể vào năm 2003, HAGL đại diện cho bóng đá Việt Nam dự Cúp C1 Đông Nam Á lần đầu tiên do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Với thực lực hùng mạnh, mục tiêu của Kiatisak và các đồng đội là phấn đấu vào đến tận trận chung kết, thậm chí là mang cúp về Việt Nam.

Ở tứ kết, HAGL gặp Bec Tero (Thái Lan) với mục tiêu giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng bán kết. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ bất ngờ của tiền đạo Việt Thắng cùng với sự sa sút khó hiểu của hậu vệ Lương Trung Tuấn khiến đoàn quân của bầu Đức thua chung cuộc 1-2. 

Ấm ức vì bị thua quá dễ dàng hệt như trận đầu tiên thua Presita của Indonesia ở vòng bảng, các cầu thủ HAGL đã xào xáo nội bộ. Và thật bất ngờ khi trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cùng hậu vệ trái Phạm Minh Đức đã lên tiếng tố cáo đích danh Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng bán đứng đồng đội. Mạnh Dũng thậm chí còn cho rằng Việt Thắng bán trận này có thể nhận 5.000 USD và không chỉ thế, ngay trận đầu tiên thua Presita, chính miệng Thắng nói "Đá nhiệt tình nên mất chiếc Spacy rồi".

HLV Kiatisak, ký ức đồng đội bán độ và khát vọng đưa HAGL "ra biển lớn" - Ảnh 2.

Nhưng giữa giai đoạn thành công đó, HAGL cũng dính vào bê bối bán độ.

Trong cuộc họp tổng kết tại Indonesia khi bị đồng đội chất vấn về chiếc thẻ đỏ và thi đấu dưới sức, ban đầu Việt Thắng đổ lỗi là có vấn để về thể lực, còn phạm lỗi là do Thắng sợ đau với pha vào bóng của đối phương. Nhưng theo Mạnh Dũng cho biết sau đó bị truy quá chính Việt Thắng nói: "Người khác làm mà tôi không làm thì tôi ngu". Điều đó chính là sự khẳng định Việt Thắng tay đã nhúng chàm. 

Mạnh Dũng cũng thuật lại vào khoảng 23h ngày 12/7/2003, trước trận gặp Presita chính Việt Thắng đã vào phòng của anh rủ rê bán độ. Cũng trong cuộc họp đó, hậu vệ Phạm Minh Đức cũng tường thuật toàn bộ câu chuyện Lương Trung Tuấn rủ anh bán độ. 

Sau này, khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) triệu tập các bên liên quan trong đội HAGL để đối chất nhằm bổ sung hồ sơ chuyển qua cho cơ quan công an thì cả Trung Tuấn và Việt Thắng đều quanh co, chạy tội. Nhưng sự lấp liếm đó càng lộ ra động cơ thiết trung thực khiến cả hai cùng bị VFF treo giò 3 năm.

HLV Kiatisak, ký ức đồng đội bán độ và khát vọng đưa HAGL "ra biển lớn" - Ảnh 3.

Trải qua sự nghiệp có thăng có trầm tại HAGL, hy vọng Kiatisak sẽ dìu dặt các học trò vững bước trong hành trình phía trước.

Sau khi VFF ra án treo giò 3 năm với Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng, phó chủ tịch Trần Duy Ly đã khẳng định: "Liên đoàn đã có trong tay đủ bằng chứng để kỷ luật Trung Tuấn và Việt Thắng: băng ghi âm cuộc họp nội bộ HAGL ngay sau cúp C1 Đông Nam Á, lời tố cáo của một số cầu thủ HAGL, tư liệu do bên công an điều tra cung cấp".

Sau sự kiện này, bầu Đức xóa tên Việt Thắng khỏi danh sách thi đấu của HAGL trong phòng truyền thống của CLB. Chính cựu tiền đạo này từng tâm sự: "Mười hai năm sau ngày xảy ra vụ nghi án, chú Đức vẫn không nói với tôi dù chỉ một câu. Trong phòng lưu niệm của CLB HAGL trưng bày ảnh của tất cả các cầu thủ từng thi đấu và cống hiến cho đội, chỉ tôi là không xuất hiện".

Chính sự việc này là một phần nguyên nhân khiến Kiatisak vẫn chưa từng giành được thành tựu gì đáng kể tại đấu trường khu vực và châu lục với tư cách là cầu thủ với HAGL. Hẳn trong thâm tâm vị chiến lược gia người Thái Lan, ông vẫn đau đáu về chức vô địch 'hụt' tại Cúp C1 Đông Nam Á năm 2003. Sau những năm tháng gắn bó với HAGL khi còn thi đấu, có thăng, có trầm, hy vọng Kiatisak sẽ tiếp tục duy trì nhiệt huyết với đội bóng phố Núi và dìu dặt lứa Công Phượng làm nên kỳ tích tại AFC Champions League 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem