HLV Miura "đại chiến" 3 trận với người Thái trong vòng... nửa tháng?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 15/04/2015 17:27 PM (GMT+7)
Trong vòng 2 ngày, lá thăm may rủi hai lần đưa chúng ta vào bảng đấu có sự hiện diện của người Thái. Với lịch thi đấu vòng loại World Cup và SEA Games như hiện tại, HLV Miura và các học trò rất có thể sẽ đụng độ thầy trò Kiatisuk 3 lần chỉ trong vòng... nửa tháng.
Bình luận 0

Bảng đấu "khó nhằn"

Lá thăm may rủi tại môn bóng đá nam SEA Games 28 đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste. Một bảng đấu khó với thầy trò Miura.

Thứ nhất, đó là việc nằm cùng bảng với U23 Thái Lan và U23 Malaysia, hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV năm nay. U23 Thái Lan dưới bàn tay của HLV Kiatisak đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây.

img

 Bóng đá Việt Nam và Thái Lan có quá nhiều duyên nợ.

Tại Asiad 2014, họ xuất sắc giành vị trí thứ 4. Tại vòng loại U23 châu Á 2016 vừa qua thì giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Ngoài ra, trong lần đối đầu cách đây hơn 1 tháng, U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Việt Nam của HLV Miura với tỷ số 3-1.

Trong khi đó, U23 Malaysia lại là đội có bề dày thành tích đáng nể kể từ năm 2009 tới nay. Họ giành HCV ở SEA Games 25 và 26, đồng thời loại chính U23 Việt Nam ở “chung kết” bảng A thuộc SEA Games 27. Thêm vào đó, việc chỉ cử đội hình B tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng trước, còn cử đội hình A đi tập huấn cũng cho thấy, người Mã rất quyết tâm giành lại vinh quang ở Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á năm nay.

Một bất lợi nữa với U23 Việt Nam đó là rơi vào bảng đấu có 6 đội. Nếu như lọt vào tới chung kết thì thầy trò Miura sẽ phải chơi 7 trận trong vòng 16 ngày, tức chỉ hơn 2 ngày/trận.

Chưa hết, lịch thi đấu SEA Games lại trùng với lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 mà HLV Miura và các học trò của ông tại U23 Việt Nam lại không thể "phân thân" để cùng một lúc làm 2 nhiệm vụ quan trọng.

Cái duyên kỳ lạ với người Thái

img
Công Vinh ăn mừng bàn thắng hồi AFF Cup 2008 vào lưới Thái Lan. Ảnh Zing.

Thật kỳ lạ khi trong vòng 1 ngày mà lá thăm may rủi hai lần đưa chúng ta đụng người Thái ở cả vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. Với việc hai giải đấu này trùng lịch, rất có thể chỉ trong vòng nửa tháng, HLV Miura và các học trò sẽ có liên tiếp 3 trận thư hùng với người Thái.

Đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 29.5. Tiếp đến là trận thư hùng giữa hai ĐTQG tại sân Mỹ Đình vào 11.6 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Và nếu thi đấu tốt, thầy trò HLV Miura hoàn toàn có thể có một trận chung kết SEA Games trong mơ vào ngày 15.6 với U23 Thái Lan tại SVĐ QG Singapore.

Trước nay các đội bóng Việt Nam đã quá nhiều lần chịu cay đắng trước người Thái. Lần này, nếu HLV Miura chỉ trong vòng nửa tháng liên tiếp giúp các học trò vượt qua "đối thủ truyền kiếp" để mang vinh quang về cho đất nước thì đó sẽ là dấu son không thể phai mờ, là bước tiến mạnh mẽ cho mục tiêu vào Top 10 châu Á mà chiến lược gia người Nhật từng tuyên bố cách đây ít lâu.

Một thống kê đáng chú ý là trong bốn lần cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games vào các năm 1995, 1999, 2003 và 2009, chúng ta đều lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ thua trong cả 4 trận đấu quan trọng này, trong đó có 3 lần trước Thái Lan.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem