HLV Trần Bình Sự: Tiếc cho Hàn Quốc

Thứ bảy, ngày 26/06/2010 23:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu giữa Uruguay - Hàn Quốc đêm 26-6, HLV Trần Bình Sự cho rằng nếu may mắn hơn, đội bóng xứ sở kim chi đã có thể giành vé vào tứ kết.
Bình luận 0

Theo tôi, Hàn Quốc đã duy trì được phong độ ấn tượng tại World Cup 2010 từ vòng bảng tới trận knock-out vòng 1/8. Trong chừng mực nhất định, sự tự tin đáng kinh ngạc khi bị dẫn trước của đại diện châu Á đã khiến thầy trò HLV Oscar Tabarez bị bất ngờ.

img
Cầu thủ Hàn Quốc có nền tảng thể lực sung mãn

Trong 90 phút mà Park Ji Sung chơi tuyệt vời, thể hiện được độ “chín” trong từng pha xử lý, thì hàng thủ Uruguay đã phải làm việc rất vất vả. Giá Hàn Quốc có thêm một cầu thủ đẳng cấp nữa như Park Ji Sung trên hàng công thì mọi chuyện đã khác với họ.

Thực tế, Hàn Quốc đã chứng minh được lối chơi đa dạng, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của mình trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Khi những đường bóng bổng không giải quyết được vấn đề trong hiệp một, HLV Huh Jung Moo đã chỉ đạo các học trò đá nhỏ, phối hợp nhóm nhanh và gây ra sức ép rất lớn lên phần sân đối phương. Bàn gỡ 1-1 của Lee Chung Yong là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của họ.

Rõ ràng, Uruguay không thể hiện được nhiều trong lối chơi tập thể, nhưng họ lại có hai điểm sáng đặc biệt: Forlan, Suarez. Vấn đề của Hàn Quốc là họ đã dành quá nhiều sự “quan tâm” cho Forlan. Và Suarez đã có nhiều đất diễn để trở thành người hùng đưa Uruguay vào tứ kết.

Hàn Quốc đã bị loại, đó là điều rất đáng tiếc. Nhưng với những gì đã thể hiện trên đất Nam Phi, họ đã khiến các thế giới phải có cách nhìn khác về bóng đá châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem