Hố tử thần

Thứ năm, ngày 03/02/2011 02:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hổ: - Mèo kia, năm sắp hết rồi sao ngươi không đến sớm để ta bàn giao? Muốn chết à? - Mèo: - Xin ngài bớt giận, ta đi từ rất sớm nhưng bây giờ mới tới.
Bình luận 0

img

Hổ: - Ai tin ngươi được, lại cái trò "mèo vờn chuột" chứ gì? Nhìn ngươi kìa, người đầy mùi nước cống?

Mèo: - Ngài chớ nghi oan, tết này nhà tôi cũng có "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ" thiếu thốn gì mà phải săn bọn chuột hôi hám đó?

Hổ: - Thế sao ngươi đến trễ, ngập lụt ở miền Trung hay kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh?

Mèo: - Bẩm ngài, xe ta đang bon bon trên dặm trường, thì ầm một phát con Mercedes của tôi lao ngay xuống hố tử thần. Nhờ có võ gia truyền, tôi lao ra được, không thì gặp Diêm vương trước khi gặp ngài.

Hổ: - Hố tử thần à, sao ta không biết? Từ thuở cắp sách đi học đến giờ ta chỉ nghe nói Đảo tử thần và Biển chết thôi.

Mèo: - Tại ngài đi máy bay nên không biết, hố này do các đơn vị thi công "vô ý" tạo ra để gài bẫy các phương tiện giao thông và cả người đi bộ. Đã có người chết vì sa vào hố này.

Hổ: - Nguy hiểm đến thế cơ à, sao họ không lấp lại?

Mèo: - Lấp lại à, chắc đến tết Công-gô, trái banh trách nhiệm cứ đá qua đá lại, rốt lại dân chúng phải chịu hậu quả.

Hổ: - Thế các cơ quan chức năng không chế tài gì đối với các đơn vị này à?

Mèo: - Đã xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả, nhưng sẽ có các hố mới, thôi đành "sống chung với hố" vậy.

Hổ (thở dài): - Thế bây giờ ta nên đi đường nào để về nhà đón giao thừa với vợ con đây?

Mèo: Ngài nên đi tàu thủy.

Hổ: Nhưng mà nhà ta ở trong thành phố, đành đi bộ cho chắc ăn vậy.

Mèo: Chúc ngài thượng lộ bình an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem