Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19

M.T Thứ ba, ngày 07/07/2020 15:40 PM (GMT+7)
Cuối tuần qua, hoa hậu Hằng Nguyễn đã có chuyến trekking (leo núi dã ngoại) vượt 50km để chinh phục Tà Năng - Phan Dũng, một trong những cung đường được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam của giới phượt thủ phong tặng.
Bình luận 0

Chuyến đi của Hằng Nguyễn ngoài việc thể hiện đam mê với thể loại du lịch mạo hiểm, cô cũng gửi thông điệp đến mọi người kêu gọi du lịch nội địa để thúc đẩy du lịch Việt Nam sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Hoa hậu Hằng Nguyễn thích thú đi du lịch hậu Covid-19.

Ở tuổi ngoài 40, Hằng Nguyễn tham gia trekking cung đường hơn 50km trong vòng ba ngày là điều ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Bởi người ta đã quá quen với hình ảnh của Hằng Nguyễn sang trọng, quý phái trong vai trò hoa hậu, doanh nhân, nhà thiết kế và gần đây nhất là vai trò diễn viên trong bộ phim cung đấu "Phượng Khấu".

Ít ai biết, Hằng Nguyễn vốn dĩ là người rất đam mê du lịch mạo hiểm, thời còn trẻ cô từng chinh phục đỉnh LangBiang và đặc biệt là đỉnh Phan Xi Păng - nóc nhà Đông Dương. Cô rất thích chơi những môn thể thao mạo hiểm như dù lượn, leo núi, vượt thác… nên chuyến đi vừa rồi đến Tà Năng - Phan Dũng là điều cô mong muốn từ lâu.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà thiết kế đam mê du lịch mạo hiểm.

Chia sẻ về chuyến đi, cô cho biết: “Tôi đã rất muốn đi Tà Năng - Phan Dũng từ lâu, nhưng thời gian qua tôi quá bận rộn, nhất là sau dịch Covid 19, mọi công việc kinh doanh trở lại tất bật hơn. Tuy nhiên thích là phải làm, tôi cùng một số bạn bè lên lịch đi ngay và chuyến đi thật sự rất thú vị. 

Khung cảnh và khí hậu rất tuyệt vời, đất nước Việt Nam mình vô cùng đẹp, tôi cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên và sự chan hòa của thời tiết. Đất nước mình có rất nhiều nơi như vậy dành cho những người đam mê du lịch, tôi nghĩ dịp này là lúc để chúng ta khám phá nhiều hơn…”.

Trong ba ngày di chuyển, Hằng Nguyễn đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Cô vượt thác, leo dốc, cắm trại, thưởng thức tách cà phê nóng lúc sáng sớm, ăn bữa cơm tối đơn giản bên đống lửa hồng, hát lại những ca khúc một thời thanh xuân thập niên 1990… những điều đó làm cô cảm thấy rất thoải mái và thú vị.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 3.

Đặc mục tiêu chinh phục Tú Làn và hang Sơn Đoòng trong tương lai gần và xa hơn là khám phá Bắc Cực, Hằng Nguyễn muốn thỏa sức hết mình với niềm đam mê du lịch của mình. Đó cũng là cách cô truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường và nhiệt huyết của mình cho cô con gái nhỏ. 

Chồng và con gái của Hằng Nguyễn rất ủng hộ cô chinh phục những chuyến trekking này bởi đây cũng là cách giúp cô thư giãn sau thời gian làm việc với cường độ cao. Hiện tại, Hằng Nguyễn cũng đang tất bật với dự án resort nghỉ dưỡng cao cấp ở Quy Nhơn do cô sở hữu.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 4.

Cách TP.HCM 300km về phía Đông Bắc, Tà Năng – Phan Dũng là cung đường dài hơn 55km đi qua cả ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, Phan Dũng lại tọa lạc ở huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Tuy thuộc hai tỉnh khác nhau nhưng lại thuộc cùng khu bảo tồn thiên nhiên Kalon sông Mao.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 5.

Với địa hình trải dài, thảm thực vật và khí hậu của vùng này trở nên vô cùng đa dạng. Các cao nguyên đồi núi trùng trùng điệp điệp thách thức các trekker nhưng đồng thời cũng gia tăng sự hấp dẫn cho cảnh đẹp nơi đây. 

Cung đường này là sự kết hợp trùng trùng điệp điệp của các lớp núi và đồi. Địa hình trải dài ở độ cao 500-1.100m. Và chóp cột mốc 3 tỉnh đánh dấu độ cao 1.701m, trở thành điểm ‘hot’ check-in chinh phục của các trekker.

Hoa hậu Hằng Nguyễn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng hậu Covid-19 - Ảnh 6.

Theo nhà thiết kế, Việt Nam có nhiều điểm du lịch tuyệt đẹp cần khám phá.

Tà Năng mùa cỏ xanh (tháng 6 đến tháng 11) được đánh dấu bằng những cơn mưa mùa thu. Màu xanh mướt trải dài vô tận tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Cũng chính vì vậy, đây được xem là mùa Tà Năng đẹp nhất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem