Hoa hậu Iraq tiếp tục thể hiện không sợ IS

Hạ Vũ (Theo Misso) Chủ nhật, ngày 31/01/2016 13:02 PM (GMT+7)
Người đẹp từng bị IS đe dọa bắt cóc vừa có động thái đầu tiên sau đăng quang.
Bình luận 0

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology đã đăng tải hình ảnh hoa hậu Iraq Qasim Abdelrahman chụp trước nhà thờ Sayidat-al-Nejat ở thủ đô Baghdad tuần qua. Đây chính là một trong những công trình kiến trúc bị IS phá hủy vào năm 2010. Trong cuộc thảm sát đó, 50 người theo đạo Thiên chúa đã bị giết hại.

img

Hoa hậu Iraq trước nhà thờ bị IS phá hủy

Việc tân hoa hậu Iraq đích thân đến thăm một di tích từng là mục tiêu của IS được nhiều người khen ngợi vì nó thể hiện tinh thần tiếp tục “tiến lên phía trước, bất chấp mọi trở ngại” mà hoa hậu này từng khẳng định sau khi đăng quang.

Qasim Abdelrahman là sinh viên đại học đến từ Kirkuk, Bắc Iraq. Cô đăng quang năm 2015 và trở thành hoa hậu Iraq đầu tiên kể từ năm 1972. Sau khi giành vương miện, cô bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa bắt cóc nếu không chịu gia nhập tổ chức khủng bố này. IS cũng cho rằng, mọi phụ nữ Hồi giáo đều phải che kín toàn thân, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Ở thời điểm đó, hoa hậu thú nhận cô khá run nhưng vẫn muốn chứng minh, phụ nữ Iraq có sự tồn tại của mình trong xã hội và có quyền giống như đàn ông. Qasim cũng khẳng định không không hề sợ hãi dù IS đang gây sức ép lớn đối với Iraq. Trước đó, anh em họ của cô là cảnh sát Iraq cũng từng thiệt mạng dưới tay IS.

Việc tân hoa hậu Iraq đưa một nơi từng bị IS phá hủy vào lịch trình của mình rất sớm ngay sau khi đăng quang được đánh giá là một động thái rất dũng cảm của người đẹp này.

img

img

Cô sinh viên Qasim đăng quang Hoa hậu Iraq cuối năm 2015

img

img

img

Sau cuộc thi, cô bị IS đe dọa bắt cóc nhưng vẫn khẳng định, cô không hề sợ hãi và sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem