Hoa hậu Phạm Hương "hóa" tiên nữ tại vùng lũ Quảng Bình

Anh Đào Thứ bảy, ngày 22/10/2016 09:55 AM (GMT+7)
Hoa hậu Phạm Hương vừa kết thúc chuyến công tác từ thiện đầy ý nghĩa ở Quảng Bình. Cô như một nàng tiên mang "phép màu" tới nơi này, xóa đi nhiều khó khăn.
Bình luận 0

img

Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ hình ảnh cô tươi cười giúp đỡ người dân miền lũ Quảng Bình.

Vừa kết thúc loạt sự kiện giải trí quan trọng ở Sài Gòn, Hoa hậu Phạm Hương đã lên đường đến miền Trung để chung tay góp sức, giúp đỡ người dân nơi đây lúc khó khăn. Cô lên đường vào đúng rạng sáng ngày 20.10. Cô tràn đầy năng lượng, chia sẻ: "Lâu lắm mới có đêm thức trắng, mắt cay xè luôn. Lên đường về với Miền Trung đây. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam."

Được biết, hoa hậu đã có 2 ngày từ thiện vô cùng ý nghĩa tại xã Quảng Hòa (Quảng Trạch, Quảng Bình). Cô cùng đoàn cứu trợ mang lương thực và nhiều nhu yếu phẩm khác đến cho bà con. Dù vất vả nhưng người đẹp luôn rạng rỡ, tươi cười. 

Những dòng tâm sự của cô khiến người hâm mộ càng thêm yêu quý: "Vừa hoàn thành nhiệm vụ mang quà qua cánh đồng lầy, nhảy một phát thành ra hơi hớn, Bee làm cô thanh niên tình nguyện lem luốc bùn rồi, nhưng thương bà con quá. Nghỉ ăn trưa chút rồi lại tiếp tục lên đường."

Trong chuyến đi từ thiện này, Phạm Hương nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong FC Phạm Hương tại Quảng Bình. Trước khi về lại Sài Gòn, hoa hậu chân thành gửi lời cảm ơn tới họ và mong rằng sẽ còn nhiều hành trình chia sẻ yêu thương như thế trong tương lai. 

img

=img

Hoa hậu Phạm Hương được bà con đón chào, yêu mến khi làm từ thiện ở đây.

img

Nhiều người hâm mộ gọi cô là "Hoa hậu quốc dân".

img

img

Hoa hậu ăn mặc giản dị, gần gũi với người dân.

img

img

Cô phát quà cứu trợ tới tận tay từng người.

img

img

Cô không ngại bùn lầy, đến thăm hỏi tận nhà người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem