“Họa sĩ nhí” say sưa vẽ ước mơ trong công viên ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ hai, ngày 10/10/2022 09:59 AM (GMT+7)
Dù mới chỉ “ra lò” và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng lớp dạy vẽ miễn phí ở công viên 16 tháng 4 tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng trăm trẻ em say mê hội họa vào mỗi dịp cuối tuần.
Bình luận 0

Vẽ miễn phí ở không gian xanh

Cứ mỗi dịp cuối tuần, một góc nhỏ trong công viên 16 tháng 4 ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) lại trở nên nhộn nhịp và ngập tràn những sắc màu trẻ thơ từ những "họa sĩ" nhí của lớp dạy vẻ miễn phí.

“Họa sĩ nhí” say sưa vẻ ước mơ trong công viên ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Các "họa sĩ nhí" say sưa vẽ ước mơ dưới những tán cây xanh rợp bóng mát tại công viên 16 tháng 4 ở TP Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Đức Cường

Tỉ mỉ tô màu cho bức vẽ hình cầu vồng sau mưa, em Nhã Uyên (8 tuổi, ở phường Đài Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) thể hiện sự sinh động trong từng màu sắc. Tuy nhỏ tuổi và mới chỉ tham gia lớp học được 4 buổi nhưng Nhã Uyên đã bộc lộ rõ được năng khiếu hội họa.

"Tham gia lớp học vẽ ở đây con thấy rất vui vì được thầy cô dạy từng nét vẽ, cách phối màu. Càng vẽ, em càng thích nên cuối tuần nào em cũng nói mẹ đưa đến lớp để học. Vừa được vẽ, vừa được vui chơi cùng các bạn" họa sĩ nhí Nhã Uyên vui vẻ nói.

“Họa sĩ nhí” say sưa vẻ ước mơ trong công viên ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Tác phẩm "Cầu vồng sau mưa" của cô họa sĩ nhí Nhã Uyên, học sinh lớp 3 tại lớp học vẽ. Ảnh: Đức Cường

Chị Bạch Phượng, mẹ của Nhã Uyên cho biết, do không có điều kiện để cho bé học vẽ bài bản nên khi nghe có lớp dạy vẽ miễn phí ở công viên, chị liền đưa con ra đây tham đăng ký tham dự. "Ở đây, các thầy cô chỉ dẫn rất tận tình cho từng bé, hơn nữa đến đây phụ huynh cũng như các bé còn được hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác vừa đưa con đi học vừa đi hít thở không khí trong lành nên tôi rất hưởng ứng...", chị Phượng cho biết.

Ngày càng đông "họa sĩ nhi" theo học

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, lớp dạy vẽ miễn phí nói trên được "khai trương" bởi nhóm giáo viên dạy vẽ ở Ninh Thuận phối hợp cùng một đơn vị tư nhân ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã khởi xướng và đi vào hoạt động được hơn 2 tháng nay.

“Họa sĩ nhí” say sưa vẻ ước mơ trong công viên ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Giáo viên chỉ dạy tận tình cho các bé mới "vào nghề" họa sĩ. Ảnh: Đức Cường

Chị Lê Nhàn, một trong những thanh viên khởi xướng và quản lý lớp học này cho biết, với thông điệp "vẽ về ước mơ" nhóm của chị mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Đồng thời khơi dậy niềm đam mê hội họa trong thế hệ trẻ, giúp trẻ phát huy khả năng để từ đó phụ huynh có thể định hướng phát triển tốt hơn cho trẻ trong tương lai.

Cũng theo chị Nhàn, ban đầu mới hoạt động thì lớp học chỉ có 40 – 50 cháu nên chỉ dạy 1 tuần 1 buổi vào sáng chủ nhật nhưng đến nay lớp học đã tăng dần lên 50-70 cháu. Vì thế hiện tại lớp mở thêm vào sáng thứ 7 cho những phụ huynh và các em có nhu cầu đến học.

"Ban đầu lớp dạy hoàn toàn miễn phí, nhưng đến nay ngày đông học viên nhí nên để duy trì hoạt động, thời gian tới lớp học sẽ thu phí kiểu "tượng trưng" khoảng 150.000 đồng trong 1 khóa học để phục vụ giấy bút, màu tô và các dụng cụ khác cho các cháu học vẽ được tốt hơn...", chị Nhàn cho biết.

“Họa sĩ nhí” say sưa vẻ ước mơ trong công viên ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Dù mới đi vào hoạt động nhưng lớp học thu hút ngày càng đông các em và phụ huynh khi đến với không gian xanh và lớp học bổ ích. Ảnh: Đức Cường

Được biết, sau mỗi lớp học trong ngày ở công viên cây xanh, ban tổ chức tổ chức thi chọn ra tác phẩm đẹp nhất của học viên để trưng bày trong công viên 16 tháng 4. Qua đó, giúp các em phát huy tính tự giác và tinh thần cầu tiến, góp phần giúp các cháu giảm lệ thuộc quá nhiều vào các trò chơi trên điện thoại, ti vi trong các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem