Hoài Linh: "Dĩ nhiên Đàm Vĩnh Hưng có làm tôi phật lòng"

Hà My (tổng hợp) Thứ năm, ngày 02/11/2017 12:33 PM (GMT+7)
"Có những chuyện mình xem là tâm nguyện, mình muốn hướng theo hướng này nhưng mà Hưng lì lợm không nghe". Hoài Linh chia sẻ.
Bình luận 0

Vốn dĩ là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng danh hài ít khi trả lời báo chí hoặc đáp trả lại các ý kiến của dư luận. Anh thường giữ cho riêng mình những câu chuyện của bản thân, thế nhưng đối với các đàn em, Hoài Linh lại là một đàn anh đáng kính, chăm lo cho em út, trăn trở với các nghệ sĩ trẻ. Cứ mải miết sống cho người khác như vậy, Hoài Linh đã để lại tình yêu trong nhiều đồng nghiệp. Mới đây, Hoài Linh đã có những chia sẻ rất thật về chuyện đời, chuyện nghề của mình.

img

Hoài Linh rất ít khi trực tiếp xuất hiện trên báo chí.

Sau khi Hoài Lâm công khai bạn gái, sự nghiệp nghệ thuật của anh chững lại. Nhiều tin đồn cho rằng Hoài Linh đã "từ mặt" Hoài Lâm. Danh hài thẳng thắn chia sẻ: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê.

Giận thì cũng không giận gì đâu nhưng nói một vài lần không nghe thì mình nói làm chi. Nói mất công tốn hơi. Thôi để sức đó còn trút hơi thở sau cùng".

img

Từng có tin đồn Hoài Linh đã "từ mặt" Hoài Lâm.

Trong một gameshow mới đây, Mr. Đàm đã chia sẻ gan ruột rằng Hoài Linh có "đánh" thì anh cũng chịu. Thậm chí nam ca sĩ còn xúc động khi nhắc tới bậc đàn anh. Hoài Linh chia sẻ: "Từ xưa đến giờ tôi cũng chẳng làm gì khiến ai phật lòng, có chăng là những người khác phật lòng tôi thôi. Ít có ai tôi làm phật lòng lắm kể cả người nhỏ đến người lớn. Còn ai ghét, ai thương mình là chuyện của họ, tôi đâu có ép được.

Dĩ nhiên Đàm Vĩnh Hưng có làm tôi phật lòng. Thời gian cũng gần 10 năm rồi, làm sao tôi bỏ được. Có những chuyện mình xem là tâm nguyện, mình muốn hướng theo hướng này nhưng mà Hưng lì lợm không nghe. Mình khuyên một lần, hai lần đến lần thứ ba không nghe thì thôi.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có tôi mới biết tính khí Hưng chướng thế nào. Trong nghề này cái chướng thì phải bớt. Tính của Hưng không phải tuýp của tôi. Tôi cũng bướng lắm, không phải là người bình thường đâu nhưng cái bướng của tôi không như thế. Không phải mình là người công chúng mà muốn phát biểu thế nào thì phát biểu. Mình phát biểu không phải người lớn nghe không mà cả trẻ con phải nên suy nghĩ kỹ. Ai cũng coi mình ở trên trời, trên mây không thì chết".

img

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ rằng người duy nhất anh sợ chính là Hoài Linh.

Nói vậy nhưng Hoài Linh cho rằng có lúc thấy "chướng" quá anh vẫn nhắc nhở Đàm Vĩnh Hưng. "Giờ chỉ nhắc nhở thôi, Hưng muốn làm gì làm. Có những việc tôi thấy hơi chướng như lần Đàm Vĩnh Hưng nói về mẹ. Tôi cũng nói sao tự nhiên lôi tên tộc của cha mẹ ra làm gì, chỉ cần nói trong gia đình tôi có người như vậy được rồi. Thì Hưng cũng ức trong lòng lắm nên mới làm thế. Nó cũng biết hối hận nhưng lúc đó đã muộn, trước khi nói phải uốn lưỡi 7-8 lần".

Trong chia sẻ lần này, Hoài Linh cũng nhắc tới bố mẹ anh, theo đó danh hài đang sống cùng hai thân sinh của mình. Sau khi thuyết phục được bố mẹ về Việt Nam sinh sống, Hoài Linh sau khi đi diễn thì về thẳng nhà cùng hai cụ. Anh cũng nhắc tới con trai đang làm kỹ sư hàng không của mình, tuy nhiên danh hài cho biết vì con trai không trong showbiz nên ít khi nói tới cho đỡ thị phi. "Nhiều người thắc mắc là tại sao tôi không cho con theo nghề dù con muốn. Tôi nghĩ muốn theo nghề hay không phải xem thực tế thế nào.

Kể cả với người ngoài, mình cũng hiểu khả năng của họ ở đâu, chứ trớt quớt thì tốt nhất nên thôi. Nhiều người cũng ngỏ lời muốn tôi giúp nhưng tôi đều phải nghe xem thử khả năng thế nào và nhận xét rất thẳng thắn". Hoài Linh chia sẻ về con trai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem