“Đất đá vùi lấp hết nhà của tôi rồi”

Diệu Thu - Bảo Yến Chủ nhật, ngày 01/09/2024 08:17 AM (GMT+7)
Sau những ngày mưa lớn, đất núi sạt lở đã vùi lấp ngôi nhà mà gia đình anh Sự dành cả đời tích góp.
Bình luận 0

Trắng tay sau trận lở đất

Đi qua cung đường rừng đầy bùn đất và sỏi đá gập ghềnh, chúng tôi đến thăm gia đình anh Cáo Diu Sự (SN 1980) thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2024, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến cho đất ngậm no nước, gây nguy cơ sạt lở cao. Điều không may ấy đã đến với gia đình anh Sự. Ngày 7/6, vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra, toàn bộ ngôi nhà anh Sự bị chôn vùi trong tích tắc.

Trước đây, ngôi nhà của gia đình anh nằm sát chân núi, được làm bằng gỗ và lợp bằng tấm fibro xi măng. Mái ấm này là tài sản lớn nhất đối với gia đình anh Sự, bởi lẽ cả gia đình anh đã phải tích góp, chắt chiu nhiều năm mới có thể dựng nên.

Hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang:Đất đá vùi lấp hết nhà của tôi rồi- Ảnh 1.
Hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang:Đất đá vùi lấp hết nhà của tôi rồi- Ảnh 2.

Trận sạt lở ngày 7/6 khiến căn nhà anh Cáo Diu Sự thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) sập hoàn toàn.

Đến nay, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về khoảnh khắc mất đi ngôi nhà: “Nhà tôi nằm ngay chân núi, sau nhiều ngày mưa lớn, căn nhà đã có dấu hiệu sụt lún. Chiều hôm đó, khi nghe tiếng đất đá rơi xuống mái nhà, cả gia đình tôi vội vàng chạy ra ngoài, không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ biết đứng chôn chân, bất lực nhìn ngôi nhà đổ sập ngay trước mắt”.

Chứng kiến căn nhà đầy ắp kỷ niệm của gia đình giờ chỉ còn là đống đổ nát, em Cáo Si Nghiệp (SN 2010) - con trai thứ hai của anh Sự nuối tiếc: “Em rất buồn, giờ chẳng còn nhà để về, đất đá cũng chôn vùi luôn sách vở và đồ dùng học tập của em. Em chẳng biết lấy gì để đi học nữa”.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Hoàng Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: “Ngôi nhà của anh Sự nằm ở sát chân núi, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến sạt lở vùi lấp nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc may mắn cả gia đình 7 người đều chạy ra khỏi nhà kịp thời, nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, một phần bị đất đá vùi sâu”.

Theo ông Sỹ, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng "4 tại chỗ", hỗ trợ gia đình anh Sự dựng căn nhà tạm trên mảnh đất mượn của anh trai.

Khó khăn chồng chất

Bao năm nay, nguồn sống của gia đình 7 người nhà anh Sự đều dựa vào mấy mảnh ruộng bậc thang. Mỗi năm chỉ canh tác được một vụ lúa cùng với mảnh nương nhỏ trồng chè.

Quanh năm lam lũ với ruộng nương, nhưng gia đình anh Sự vẫn phải chịu cảnh bữa đói bữa no, một năm có 2-3 tháng thiếu lương thực phải trông chờ vào gạo cứu trợ của Nhà nước.

Đứng trước đống đổ nát, anh Sự không chỉ thấy sự hoang tàn, mà còn lo lắng cho chuỗi ngày sắp tới của gia đình. “Sắp bước vào vụ mùa mới, chuẩn bị phải đổ nước vào ruộng, dụng cụ lao động và thóc giống cũng đã bị vùi theo căn nhà. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa” - anh Sự bất lực nói.

Hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang:Đất đá vùi lấp hết nhà của tôi rồi- Ảnh 3.

Hiện nay cả gia đình anh Sự đang sống trong căn nhà tạm do xã dựng.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình đều trông chờ vào hỗ trợ từ chính quyền địa phương và người dân thôn bản. Trong khi đó, 3 người con nhỏ sắp bước vào năm học mới và người mẹ già yếu đang cần anh chăm sóc.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình anh Sự - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn bày tỏ: “Gia đình anh Sự vô cùng khó khăn, đông con, mẹ già yếu. Nay nhà sập, anh Sự rơi vào cảnh trắng tay. Bà con dân bản ai cũng thương nhưng người dân ở đây vẫn còn rất khó khăn nên mọi người có gạo cho gạo, có rau cho rau giúp gia đình anh vượt qua ngày tháng khó khăn ban đầu. Về lâu dài, thay mặt chính quyền địa phương, tôi tha thiết kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân giúp gia đình anh Sự có thể làm ngôi nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống sau này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Cáo Diu Sự (SN 1980, thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Số điện thoại liên hệ: Ông Hoàng Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn – 0983.386.058

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 1924


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem