Thương cảnh màn trời chiếu đất của người mẹ già yếu nuôi con dại

Lê Tiến Thứ năm, ngày 29/08/2024 06:00 AM (GMT+7)
Sau khi cơn dông kèm mưa đá đi qua, căn nhà được bà con hàng xóm hỗ trợ dựng tạm là nơi che mưa che nắng của gia đình Bà Nở đã bị tốc mái và hư hỏng nặng.
Bình luận 0

Cảnh màn trời chiếu đất

Dưới cái nắng như đổ lửa những ngày cuối tháng 8, bà Bùi Thị Nở (SN 1944, Bản Kim Tân, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) ngồi thẫn thờ dưới bóng cây với nét buồn hiện trên đôi mắt. Sâu thẳm trong lòng bà cụ 80 tuổi là nỗi trăn trở khôn nguôi vì không biết đến bao giờ gia đình mới thoát được kiếp sống tạm bợ. Cả một đời người, bà Nở luôn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

Thương cảnh màn trời chiếu đất của người mẹ già yếu nuôi con dại- Ảnh 1.

Hai mẹ con bà Nở trong ngôi nhà tạm bị tốc mái sau cơn giông kèm mưa đá. Ảnh: NVCC

Bà Nở có một người con trai là anh Bùi Văn Chung (SN 1977), tuy đã ở độ tuổi trưởng thành nhưng từ khi sinh ra anh đã không được thông minh, nhanh nhẹn như các bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại, hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau để sống cho qua ngày. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu tới từ việc nhặt đồ phế liệu để bán, hoặc hàng xóm láng giềng có việc gì bốc vác, dọn dẹp sẽ thuê hai mẹ con làm.

Thương cảnh màn trời chiếu đất của người mẹ già yếu nuôi con dại- Ảnh 2.

Anh Bùi Văn Chung (SN 1977) dù không được nhanh nhẹn, thông minh nhưng anh rất chăm chỉ chịu khó lao động để kiếm thêm một chút thu nhập. Ảnh: NVCC

Thời gian vừa qua, hai mẹ con sống lay lắt trong căn nhà tạm chừng hơn chục mét vuông. Thấy hoàn cảnh éo le của gia đình, hàng xóm láng giềng đã chung tay hỗ trợ dựng cho hai mẹ con căn nhà tạm. Người góp gạch, người góp xi măng,... Trong nhà là vài món đồ đơn sơ. Chỗ vệ sinh cá nhân, tắm giặt hai mẹ con phải nhờ hàng xóm. Những thứ có giá trị nhất trong căn nhà có lẽ là vài bộ quần áo đã sờn, chiếc bàn, chiếc đệm cũ được tận dụng làm chỗ ngủ cho hai mẹ con.

Tưởng chừng, một trang mới cho gia đình nhà bà Nở mở ra, thế nhưng cơn dông lốc kèm mưa đá vừa qua đã quét sạch mái nhà, khung nhà cũng hư hỏng nặng, phía hông tường bị đổ sập hoàn toàn.

Thương cảnh màn trời chiếu đất của người mẹ già yếu nuôi con dại- Ảnh 3.

Hai mẹ con bà Nở thu gom phế liệu, bán lấy tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: NVCC

“Hôm đó, hai mẹ con tôi đang đi nhặt phế liệu ở gần nhà, cơn dông ập tới. Vội tới nhà cũng là lúc cơn mưa đá trút xuống. Khoảng 10 phút sau đó tấm xi măng đã bị gió lốc cuốn đi hết, cánh cửa và khung nhà cũng không còn nguyên vẹn, mảng tường hông nhà cũng bị đổ sập xuống. May mắn thay, hai mẹ con tôi kịp trú nhờ sang nhà hàng xóm nên được bình an” - bà Nở sợ hãi kể lại.

Mơ ước căn nhà che nắng che mưa

Gia đình Bà Nở thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương, nay ngôi nhà đã sụp đổ sau cơn dông kèm mưa đá. Có được căn nhà lành lặn, kiên cố để chống chọi với nắng mưa là mong ước duy nhất của hai mẹ con. Thế nhưng, vì cái nghèo đeo bám dai dẳng mà ước nguyện đó vẫn còn là một điều rất xa vời.

Nhìn ngôi nhà tạm bợ của hai mẹ con, bà Nở nặng trĩu lòng: “Tôi đến tuổi này rồi, có cố thêm cũng chẳng thể nào đủ sức xây một căn nhà đàng hoàng. Số tôi hẩm hiu, đứa con trai cũng không được như bao người khác, nhưng biết làm sao bây giờ. Dù sao tôi cũng đã già rồi, chẳng biết sau này tôi không còn nữa, con tôi phải dựa vào ai đây. Chỉ mong sao được hỗ trợ xây dựng một mái nhà, nhỏ thôi, nhưng đủ để hai mẹ con trú ngụ những ngày trái gió, trở trời”.

Thương cảnh màn trời chiếu đất của người mẹ già yếu nuôi con dại- Ảnh 4.

Dù đã ngoài 80 nhưng vì mưu sinh nên Bà Nở vẫn phải làm nghề thu gom phế liệu hàng ngày để có thêm thu nhập. Ảnh: NVCC

Bà Vi Thị Kếp - Chủ tịch UBND xã Huy Bắc cho biết: “Gia đình bà Nở thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở bản Kim Tân. Bà Nở tuổi cao sức yếu, con trai không được thông minh nhanh nhẹn. Cuộc sống của mẹ con bà Nở phụ thuộc vào việc bà Nở đi nhặt gom phế liệu, bán để lấy tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm, hàng năm đều có quà thăm hỏi để động viên cho bà và gia đình, tuy nhiên cũng còn rất khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hai mẹ con bà Nở có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn”.

Cả một đời sống trong đói nghèo, bà Nở cùng con trai đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây, khi tuổi đã cao sức khỏe ngày càng yếu, bà Nở chỉ mong có được ngôi nhà để những ngày tháng sau này, mẹ con bà an tâm mỗi khi mưa gió ập đến. Bà Nở mong rằng, với sự chung tay của các mạnh thường quân trên khắp cả nước, một mái nhà đúng nghĩa sẽ được dựng xây, cho mẹ con bà có nơi che mưa, chắn gió.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bùi Thị Nở (SN 1944, Bản Kim Tân, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 29824

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem