Ai cũng muốn có sự thương yêu của hoàng đế và sinh ra những tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Nhưng chốn hậu cung đông đảo là thế, các hoàng đế ngày xưa sẽ quyết định "lịch trình" hàng đêm như thế nào?
Các hoàng đế Trung Quốc hiếm có người ngồi ăn cùng, họ thưởng thức mâm cơm một mình. Chúng đều được chuẩn bị theo chế độ nghiêm ngặt, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
Xuất thân của Đậu Hoàng hậu không hề tầm thường. Bà đã phải tiếp nhận sự giáo dục hà khắc của phụ thân từ thuở còn bé với mục đích vào cung tìm cơ hội phục hưng gia tộc.
Vị phi tử này tuy không phải trải qua những cuộc tranh giành hậu cung khốc liệt, gió tanh mưa máu nhưng cuối cùng nàng vẫn chết vì gông cùm của nghi thức và phong tục, cung quy cổ hủ.