Sự việc xảy ra vào
khoảng 20h ngày 25.11, tại điểm để thùng rác trước ngõ 117 Nguyễn Lương Bằng
(Đống Đa - Hà Nội).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-26/1434789329-73ahai-nhi.jpg)
Các công nhân môi trường mua tã
lót, sữa và vàng hương thắp cho cháu bé xấu số.
Theo một số người dân
cho hay, vào thời điểm trên, một người phụ nữ trong lúc tìm lượm đồng nát trong
thùng rác trước ngõ 117 thì bàng hoàng phát hiện một bọc trong túi nylon màu
đen bên trong là một xác hài nhi. Quá hoảng hốt, người phụ nữ lượm đồng nát la
hét thất thanh. Thấy thế, những công nhân vệ sinh môi trường của tổ 10 chi nhánh Đống Đa chạy tới.
Một công nhân cho
biết, hài nhi là bé gái. Hài nhi đã được khoảng 6 tháng, có tóc,
mặt mũi đầy đủ và còn nguyên cả dây rốn.
"Ngay sau khi phát hiện
sự việc đau lòng trên, chúng tôi đã tắm cho cháu, mua tã
lót cùng sữa và vàng hương thắp cho cháu. Cầu mong linh hồn cháu siêu thoát", một công nhân vệ sinh môi trường cho biết.
Hiện, vụ việc đang
được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.