Học sinh cá biệt

  • (Dân Việt) - Muốn được yên ổn thì phải “ né ” học sinh cá biệt. Né chưa hẳn là sợ mà chỉ để “bảo toàn tài sản”, thậm chí là để “bảo toàn tính mạng” trong những tình huống phức tạp vượt ngoài khả năng ứng xử sư phạm của mình.
  • (Dân Việt) - Chỉ vì một cái quẹt má đùa bạn, một học sinh bị “xử” bằng 9 nhát dao, trong đó có 3 vết thương sâu 4- 5cm; 2 vết thương ngay vùng tim... Nhưng, hiệu trưởng nhà trường chỉ cho rằng, đó là một vụ xô xát nhẹ!
  • Vụ án mạng xảy ra tại cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hôm 23.12 đã khiến một học sinh lớp 12 tử vong. Thủ phạm là một học sinh lớp 11 cùng trường.
  • Dân Việt - Ngày 25.11, công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Vào ngày 24.11, bà Trần Thị Tứ (SN 1928) trú ở xóm Phúc Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện trong nhà mình có kẻ trộm, kẻ đạo chích là Trần Thị Vinh (SN 1996) học sinh lớp 9G, trường THCS Thị trấn Nghèn và là hàng xóm của cụ Tứ.
  • (Dân Việt) - Năm học 2010-2011, Trường THCS Tịnh Ấn Tây huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) áp dụng hình thức cách ly học sinh cá biệt đối với các em khác bằng cách cho các em thi ở phòng thi "cá biệt".
  • Ông Ly thừa nhận có đánh cháu Thanh vì cậu bé lấy cắp 10.000 đồng mua bánh ăn. Trên người cậu bé phát hiện hơn 20 lằn roi to bằng hai ngón tay, còn rớm máu, bầm tím. Thanh đến lớp nhưng không ngồi học được.
  • (Dân Việt) - Bất chấp những biện pháp giảm thiểu bạo lực học đường, ngày càng nhiều vụ đánh nhau, đâm chém trong môi trường học đường.
  • Dân Việt - Một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã quỳ gối trước lớp để xin lỗi học sinh của mình sau khi anh có hành động “không phải” với một học sinh cá biệt trong lớp.
  • (Dân Việt) - Không biết thế giới nghĩ gì khi đọc thông tin trên mạng với những lời rao “nhượng chỗ học lớp 1” tại một số trường tiểu học tại các quận 1, quận 3 của TP.HCM ở Việt Nam lên đến 6.000 - 10.000 đô la Mỹ (USD).
  • (Dân Việt) - Ngày 28-7, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo “Các giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau”. Tuy vậy, hội thảo lại vắng bóng “nhân vật chính” là gia đình và học sinh.