Học sinh gửi "tâm thư" vì không đỗ vào trường, hiệu trưởng trường chuyên phản ứng bất ngờ

Tào Nga Thứ sáu, ngày 17/06/2022 14:14 PM (GMT+7)
Ngay sau khi nhận lá thư của học sinh vì thi trượt vào lớp 10 ngôi trường mình yêu thích, thầy hiệu trưởng lập tức đáp lời.
Bình luận 0

Tâm thư của học sinh thi trượt

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn là một kỳ thi căng thẳng, cam go, đầy áp lực với học sinh. Có thể nói, đây là kỳ thi có sức ép hơn cả đại học bởi sự cạnh tranh khốc liệt, tỉ lệ chọi cao trong khi chỉ tiêu có giới hạn. Vì vậy, cảnh người đỗ, người trượt sau mỗi cuộc thi là điều dễ thấy. Tuy nhiên, với những thí sinh bị trượt khỏi ngôi trường mình mơ ước từ nhỏ, có lẽ là "cú sốc" mãi không quên.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngày 16/6, trường công bố điểm chuẩn thì ngay sau đó đã nhận được bức "tâm thư" của một thí sinh bị trượt trong kỳ thi tuyển sinh vào trường vừa qua.

Học sinh gửi "tâm thư" vì thi trượt vào lớp 10, thầy hiệu trưởng ở Hà Nội có phản ứng bất ngờ - Ảnh 1.

Tâm thư của học sinh gửi trường. Ảnh: CMH

Trong bức tâm thư của mình, em học sinh (xin được giấu tên) này thổ lộ với nội dung như sau: "Đây có lẽ là 1 mail ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ nhưng em cảm thấy rất cảm kích khi được thầy/cô đọc. Em là một trong rất nhiều sĩ tử tham gia vào cuộc thi vừa qua. Thật lòng mà nói, 3 tiếng vừa qua có lẽ là 3 tiếng tệ nhất cuộc đời em, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng em không thể gọi tên bất kỳ cái nào vì quá hỗn loạn khi mà điểm thi của em chỉ đạt... nhưng điểm đỗ là 25.60.

Ngày 23/6/2018 là ngày đầu tiên khi em đặt chân tới Chuyên Ngoại ngữ, đó là ngày em cùng gia đình đưa anh đi nhập học. Và chính hôm đấy, mọi sự nhiệt huyết, không khí của trường chính là thứ khiến em yêu thích môi trường ấy. Từ đó, em luôn theo dõi hoạt động của trường từ Hola, 10+, Trạm ký ức, CNN Zoom hay rất nhiều hoạt động khác. Chuyên Ngoại ngữ cũng là cầu nối để em đến với rất nhiều bạn cùng chung chí hướng vì thế mà cùng nhau cố gắng. Những năm cấp hai của em đầy sự mộng mơ về Chuyên Ngoại ngữ cũng như suốt hơn 24 tiếng vừa qua thì em cũng luôn trông chờ tin nhắn báo điểm nhưng cuối cùng nó không trở thành hiện thực và em cảm thấy rất tiếc vì điều đó. Biết là cũng chẳng còn cách nào vì phúc khảo cũng không lê được điểm, hạ điểm cũng rất khó.

Vì với tâm thế mất hết rồi nên chẳng mất thêm được đâu nên em đã "liều mình" gửi một chút tâm tư, cảm xúc của em cũng như niềm yêu thích của em với trường thôi ạ. Dù sao nó cũng đã xảy ra và không thể nào thay đổi được. Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô đã đọc hết mail này. Chúc thầy/cô một ngày tốt lành".

Học sinh gửi "tâm thư" vì thi trượt vào lớp 10, thầy hiệu trưởng ở Hà Nội có phản ứng bất ngờ - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: FBNT

Phản hồi từ thầy hiệu trưởng

Năm nay, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhận được tổng 3.973 hồ sơ. Xét theo từng lớp chuyên, tiếng Anh áp đảo với 2.012 thí sinh đăng ký với chỉ tiêu hệ chuyên 195, tỉ lệ chọi của lớp Anh là 1/10,3. Lớp tiếng Pháp nhận được 379 hồ sơ nhưng chỉ tuyển 25 học sinh. Do đó, tỉ lệ chọi lên tới 1/15,2. Tiếng Hàn và Trung cũng là hai lớp có tỉ lệ chọi trên 10, các lớp tiếng Đức, Nhật, Nga dao động 9,8-7,8.

Với tỉ lệ chọi "khủng" như vậy thì việc khoảng 3.000 thí sinh bị loại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thay vì im lặng, thầy Chiến đã phản hồi lại em thí sinh trên với tất cả tình cảm của người có vị trí cao nhất trường và cũng là người cũng từng bị... trượt.

Học sinh gửi "tâm thư" vì thi trượt vào lớp 10, thầy hiệu trưởng ở Hà Nội có phản ứng bất ngờ - Ảnh 3.

Thư phản hồi của thầy hiệu trưởng. Ảnh: CMH

Thầy Chiến chia sẻ như sau: "Thầy rất cảm động khi đọc email của em. Qua đó, thầy đã cảm nhận được những tình cảm trong trẻo, tốt đẹp của em dành cho mái trường mà anh em - một cựu học sinh K50 đã từng theo học. Thay mặt nhà trường, thầy cảm ơn em vì đã gửi email này.

Thầy cũng xin chia sẻ với em vì kết quả thi chưa được như ý. Dù sao đây cũng chỉ là một kỳ thi, chặng đường học tập phía trước còn dài và em còn nhiều cơ hội để phát triển những phẩm chất và năng lực của mình. Thầy chúc em may mắn hơn, chứng tỏ được mình ở những kỳ thi sắp tới. Mong em sẽ có 3 năm học THPT tươi đẹp, đáng nhớ. Mái trường Chuyên ngữ luôn trân trọng tình cảm và chào đón những người bạn của mình. Thân mến! Thầy Chiến".

Chia sẻ thêm về câu chuyện, thầy Chiến cho hay, sau khi đọc mail và phản hồi thư của em học sinh, thầy có nhiều cảm xúc viết nên bài thơ dành tặng riêng cho những thí sinh chưa được may mắn trong lần thi này. Bài thơ ngắn kể về thầy cũng nhiều lần thi trượt.

Bài thơ như sau:

Ngày xưa thầy đi thi
Trượt nhiều hơn là đỗ
Mỗi lần trượt cũng buồn
Cũng đổ tại cái số...

Chỉ là một kì thi
Hãy "take it easy"
Cánh cửa này khép lại
Cửa khác mở ta đi

Ta cần không nản chí
Đây mới là khởi đầu
Đường xa nhiều thử thách
Ngựa hay chạy đến đâu

Mừng cho bạn thi đỗ
Đi con đường khác ta
Cơ hội còn bỏ ngỏ
Cho chúng mình tiến xa.

Học sinh gửi "tâm thư" vì thi trượt vào lớp 10, thầy hiệu trưởng ở Hà Nội có phản ứng bất ngờ - Ảnh 4.

TS Nguyễn Phú Chiến. Ảnh: NVCC

Được biết, thầy Chiến công tác tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ từ năm 1994. Thầy Chiến cho biết: "Kỳ thi vào lớp 10 của trường luôn tổ chức thi đơn giản, gọn nhẹ trong một buổi sáng để giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh. Chỉ mong các em chưa may mắn sẽ vượt qua vì đây chỉ là một kỳ thi, các em còn nhiều kỳ thi đang chờ phía trước".

Thầy Chiến cũng không quên nhắn nhủ: "Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra vào ngày mai, các em hãy cố gắng phấn đấu, chứng tỏ mình và sẽ nhận được thành quả xứng đáng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem