Hối lộ: Thỉnh thoảng thôi...

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 19:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thỉnh thoảng em thấy sếp gửi phong bì cho bác này, bác nọ…
Bình luận 0

- "Tiếng chào cao hơn mâm cỗ" mà. Trong chuyện làm ăn phải có người giúp đỡ, ta gửi "thư cảm ơn" thì có gì sai? Tất nhiên không thể cảm ơn suông, nhưng có gì sai?

- Thỉnh thoảng em thấy sếp mời cơm chiêu đãi bác này, bác nọ...

- Thì anh bảo rồi, sau "tiếng chào" là tới "mâm cỗ". Họ giúp ta ăn nên làm ra, phải có chút gì nâng lên đặt xuống với nhau chứ.

- Thỉnh thoảng em thấy sếp tặng thẻ hội viên đánh golf cho bác này, bác nọ…

- "Thân thể có cường tráng, tinh thần mới minh mẫn". Tạo điều kiện cho họ săn sóc sức khỏe, cũng là vì lợi ích lâu dài cho ta.

- Thỉnh thoảng em thấy sếp nhận con cái bác này, bác nọ… vào công ty làm việc, mặc dù con của người khác giỏi hơn.

- "Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại". Chúng nó như "con tin" của ta, không thế thì lấy gì mà nhờ vả các bác ấy.

- Và… những thứ em vừa trình bày với sếp, đều là những hình thức của… hối lộ. Chẳng lẽ sếp không biết sao?

- Đúng, có biết. Nhưng thỉnh thoảng làm thôi. Không làm thế thì làm ăn sao được hả chú?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem