• Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác:
  • Chiều cuối năm, trời mưa giá buốt, chúng tôi gặp em Hồ Thị Thu Phương (15 tuổi, ở phường Phú Bình, TP.Huế) trong bộ quần áo mỏng manh, đang cầm xấp vé số hơn 40 tờ mời khách trước cổng chợ Đông Ba.
  • (Dân Việt) - Học cùng nhau suốt những năm THPT, vậy mà phải sau 18 năm gặp lại, khi thân thể cả hai người không còn lành lặn vì tai nạn, chúng tôi mới về chung sống dưới một mái nhà.
  • Dân Việt - Hai vợ chồng làm cật lực cả năm tích cóp được 45 triệu đồng, đang định tuần sau về quê xây nhà, chưa kịp về thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi hết. Tối nay biết lấy gì mà ăn, ngủ ở đâu đây...
  • (Dân Việt) - Thỉnh thoảng em thấy sếp gửi phong bì cho bác này, bác nọ…
  • (Dân Việt) - Đến thời điểm này, việc thu phí bảo hiểm cà phê của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) vẫn chưa thuyết phục về đối tượng thu, phương án sử dụng, hiệu quả...
  • (Dân Việt) - Duy nghĩ cậu vợ khinh thường, xúc phạm mình nên đã im lặng xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào cổ ông Chỉnh. Sau khi chém nạn nhân gục hẳn, Duy gọi điện cho mẹ vợ, rồi vợ báo đã giết cậu.
  • (Dân Việt) - Cơn lũ quét vào sáng 14-11 đã cuốn phăng một loạt nhà cửa ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ra biển. Phút chốc, nhiều gia đình trắng tay, không cửa, không nhà.