Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (49)

Chủ nhật, ngày 24/09/2017 21:38 PM (GMT+7)
Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
Bình luận 0
Một người hỏi bạn:
- Sao? Tình hình bên công ty cậu thế nào?
- Tớ cũng không biết nữa nhưng sếp tớ bắt đầu chơi xổ số.
- ???

*

Vợ nói với chồng:
- Anh vẫn nói là phải làm mới trong hôn nhân. Tối nay chúng mình không ngủ trên giường mà ngủ dưới sàn nhà nhé?
- Ý hay đấy!
- Vậy trước tiên anh hãy đi lau sàn đi.
- !!!

*

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Bà vợ tôi thật ngây thơ, bà ấy đi học lái xe vì nghĩ rằng có người dám giao xe cho bà ấy lái cơ đấy.
- Sao bằng vợ tôi. Bà ấy đi nghỉ mát có 5 ngày mà mang theo những 10 bộ đồ vì nghĩ rằng vẫn còn có người chú ý.

*

Một ông sếp phàn nàn rằng mình không được tôn trọng như một ông chủ. Sáng hôm sau, ông đi tới một tiệm làm biển quảng cáo và đặt làm một tấm biển nhỏ, trên đó viết: “Tôi là chủ”.
Sau đó ông ta treo nó trước cửa văn phòng của mình. Ngày hôm sau, khi ông ta đi ăn trưa về, ông thấy ai đó đã dán lên tấm biển một mảnh giấy, trên đó viết: “Vợ ông gọi, bà ấy cần lấy lại tấm biển”.

*

- Xin chào!
- Xin chào!
- Có phải John đó không?
- Vâng, tôi là John.
- Có chắc là John không?
- Vâng, chắc, tôi là John đây.
- Ôi, John à? Tớ là Peter đây... Cậu có thể cho tớ vay 20 đô - la được không?
- Vậy à? Mình sẽ nói với John khi cậu ấy quay lại.

*

Một khách du lịch tới Bungari, ông hỏi một cô gái đứng trước nhà ga:
- Cô cho tôi hỏi tàu đi Sophia mấy giờ thì khởi hành?
- Tôi không biết, ông vào xem bảng giờ tàu ấy.
- Nhưng tôi không biết đọc tiếng Bun.
- Không sao, không biết đọc vẫn được đi tàu mà.

*

Cảnh sát chặn chiếc xe hơi do một cụ bà cầm lái lại và hỏi:
- Tại sao cụ lại đi với tốc độ 28km/h? Đây là đường cao tốc, cụ lái như vậy sẽ gây cản trở những người khác.
- Vì tôi thấy có tấm biển có ghi số 28 mà.
- Đó là tên đường, thưa cụ.
- Trời! Vậy mà hôm qua tôi đi qua đường số 260 mà không biết.

*

Một khách hàng tới tiệm bán xe hơi và hỏi nhân viên ở đó:
- Các anh đã hứa nếu mua xe thì sẽ được đổi tất cả những gì bị vỡ, bị nứt hoặc biến dạng phải không?
- Đúng vậy.
- Tôi mới mua xe ở đây, và đây là hóa đơn. Các anh hãy đổi cho tôi ba răng cửa bị gãy, vai trái bị vẹo và hai xương sườn rạn nứt.
Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem