Hỗn chiến giữa súng và mã tấu

Thứ năm, ngày 11/03/2010 09:51 AM (GMT+7)
NTNN - Bước đầu 5 người có liên quan đến vụ truy sát tại TPHCM đã bị tạm giữ cùng với nhiều vũ khí như mã tấu, kiếm Nhật và 1 khẩu súng ngắn.
Bình luận 0

img
Khẩu súng được đội quân người nhái tìm thấy sau 3 giờ liền ngâm mình dưới kênh Bến Chương Dương.

“Chém chết hết tụi nó...”

Tiếng hò hét rợn người, sặc mùi xã hội đen ấy và những phát súng đã làm náo động đêm TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8-3 tại giao lộ Đại lộ Đông Tây – Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1. Lúc đó có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy lưu thông trên Đại lộ Đông Tây theo hướng từ Cầu Ông Lãnh, quận 1 về quận 5.

Khi đến giao lộ nói trên, nhóm này bị một nhóm khác khoảng 7 – 8 người đi trên 4 xe gắn máy cầm mã tấu, kiếm Nhật chặn lại với tiếng hét kinh hoàng: “Chém! Chém chết hết tụi nó!”. Bị truy sát bất ngờ, 4 thanh niên vứt xe máy tháo chạy. 

img
Dấu vết của vết đạn trên tủ cơm.

Trong lúc truy sát, một thanh niên bị nhóm có hung khí chém bị thương tay phải, đứt lìa ngón trỏ. Bị dồn vào đường cùng, người thanh niên này bất ngờ rút súng ngắn ra bắn, nhưng không trúng ai. Thấy đối thủ có súng, nhóm thanh niền cầm mã tấu, kiếm Nhật quay đầu tháo chạy.

Người thanh niên cầm súng  đuổi theo, nhưng do máu ra nhiều nên đã gục xuống đường. Một người cùng nhóm đã lấy súng tiếp tục truy đuổi nhóm có mã tấu.

Đến gần nhà 256 Đại lộ Đông Tây, người thanh niên xả thêm một phát súng về nhóm truy sát. Tuy nhiên viên đạn lạc hướng vào quán cơm 256 Đại lộ Đông Tây, tạo nên một vết thủng trên tủ thức ăn quán cơm này.

Sau phát súng này, nhóm cầm mã tấu, kiếm Nhật quay lại chém gục người thanh niên cầm súng. Đúng lúc đó, lực lượng dân phòng, công an phường Cô Giang trên đường tuần tra, đã kịp thời có mặt. Hai băng nhóm và những người có liên quan tháo chạy khỏi hiện trường.

Liên quan đến cờ bạc cá độ?

Thấy đối thủ có súng, nhóm thanh niền cầm mã tấu, kiếm Nhật quay đầu tháo chạy. Người thanh niên cầm súng tiếp tục đuổi theo băng nhóm đã truy sát mình, nhưng do máu ra nhiều nên đã gục xuống đường.

Theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hoàng (tự Hải Trắng, SN 1979, thị trấn Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Nghiêm Viết Hòa (SN 1987, ngụ quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Lê Thanh Hùng (tự Đen, SN 1971, ngụ chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3), Nguyễn Tín Trung (tự Lộc, SN 1987) và đối tượng tên Tiến Trung. 

img
Đám đông tụ tập sau vụ hỗn chiến.

Người cầm khẩu  ru lô bắn trả khi bị truy sát tên là Hoàng. Người nhặt khẩu súng để tiếp tục bắn thêm phát thứ 2 là Hòa. Hoà bị bắt giữ cách hiện trường vài trăm mét, khi vừa vứt súng và lao người xuống kênh Bến Chương Dương thoát thân.

Khẩu súng ru lô đã được  Đội cứu hộ cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) tìm thấy sau 3 giờ “ngâm” mình trong dòng nước lạnh giữa đêm. Một roi điện cũng được tìm thấy tại hiện trường, cùng nhiều mã tấu, kiếm Nhật.

Ngay sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận nguyên nhân vụ thanh toán là có liên quan đến hoạt động cờ bạc trong thế giới đỏ đen tại TP.HCM.

Cụ thể do Nguyễn Tín Trung tham gia cá độ bóng đá và thua một “ông trùm” số tiền 120 triệu đồng.Vì chậm trễ trả tiền, “ông trùm” này cử Hoàng và Hòa đi đòi nợ.

Trong lúc Hoàng yêu cầu trả 120 triệu đồng thì bất ngờ nhóm của Tín Trung rút mã tấu, kiếm Nhật đuổi theo chém. Người đã chém Hoàng đứt tay là Dương Phú Sơn (SN 1980, quận 1) hiện đang bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem