Hơn chục “giang hồ” xông vào nhà chửi bới, cầm hung khí đập phá, chém chủ nhà trọng thương ở TP.HCM

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 13/07/2023 08:21 AM (GMT+7)
Hơn chục “giang hồ” cầm xà beng, rựa, bình xịt hơi cay… lao vào phía sau nhà số 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đập phá, chém chủ nhà là ông Tùng trọng thương ở tay phải. Dù công an xã đến 2 lần nhưng những đối tượng này vẫn ngang nhiên đập phá.
Bình luận 0

Hơn chục "giang hồ" đến nhà la lối, cầm hung khí đập phá 

Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Mai Thanh Tùng cho biết ông đã gửi đơn lên UBND xã Nhơn Đức cùng với công an xã này tố hơn chục đối tượng "giang hồ" lao vào phía sau nhà ông, dùng hung khí đập phá nhà, dỡ mái tôn, chém gia chủ gây thương tích khiến ông phải nhập viện.

Hơn chục “giang hồ” xông vào nhà chửi bới, cầm hung khí đập phá, chém chủ nhà trọng thương ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hình ảnh hơn chục đối tượng đến nhà ông Mai Thanh Tùng tại địa chỉ 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM), la lối, đập phá nhà, chém trọng thương ông Tùng hôm 12/7. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông Tùng, tại căn nhà ông cùng vợ con đang ở (địa chỉ 42 Lê Thị Tám, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) hơn 10 năm qua bình thường không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, một số người liên tục đến và đòi tranh chấp mảnh đất phía sau nhà ông Tùng (mảnh đất phía sau nhà có 6 phòng trọ cho thuê).

Hơn chục “giang hồ” xông vào nhà chửi bới, cầm hung khí đập phá, chém chủ nhà trọng thương ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cận cảnh vết thương ở bàn tay phải ông Tùng bị những đối tượng "giang hồ" chém, ông cho biết sẽ đến bệnh viện làm giám định thương tật. Công an xã Nhơn Đức nói về việc ông Tùng bị chém sẽ xác minh, điều tra. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại thời điểm những người lạ mặt đến và đòi tranh chấp mảnh đất này, ông Tùng cho hay họ không chứng minh được đó là đất của họ. Ông Tùng khẳng định việc này đã được trình báo lên UBND xã từ lâu và ông nói: "Việc tranh chấp đất, hay tài sản liên quan đến đất nhà chúng tôi đúng sai đã có pháp luật xử lý. Việc hơn chục đối tượng đến nhà tôi dùng hung khí đập phá, chửi bới liên tục từ ngày 11/7 đến chiều 12/7 khiến gia đình tôi hoang mang…".

Có công an nhưng các đối tượng vẫn… phá nhà

Vẫn theo ông Tùng, hôm 12/7, khoảng 9h30 sáng, hơn chục đối tượng kéo đến trước hiên nhà ông. Sau đó, những đối tượng này liên tục buông lời thách thức, đe dọa. Hoảng sợ, ông cùng vợ của mình là bà Nguyễn Thị Thúy Ngân trình báo Công an xã Nhơn Đức. Ngay sau đó, có hai công an xã đã đến hiện trường, tuy nhiên những đối tượng kể trên vẫn buông lời đe dọa.

Các đối tượng kể trên hung hăng đập phá phía sau nhà của ông Tùng. Clip: Chinh Hoàng

"Khoảng 10 phút sau khi công an rời đi, hơn chục đối tượng lao vào phía sau nhà tôi đập phá, dỡ mái tôn với những hung khí nguy hiểm như xà beng, rựa, bình xịt hơi cay… Quá nóng lòng vì nhà, tài sản bị hư hại, tôi có chạy ra leo lên mái tôn để xem tình hình thì bất ngờ bị một đối tượng (chưa xác định) chém vào tay phải chảy máu. Choáng váng, tôi gục tại chỗ và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu", ông Tùng nhớ lại.

Bà Ngân, vợ ông Tùng tiếp lời: Công an xã Nhơn Đức ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tiếp tục đến hiện trường lần 2. Tuy nhiên, những đối tượng kể trên càng manh động, tiếp tục đập phá nhà trước mặt công an. Bức xúc với những hành động trên, vợ chồng bà Ngân tiết lộ sẽ cương quyết tố cáo những đối tượng trên lên chính quyền xã và những cấp cao hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Phó Công an xã Nhơn Đức ông Nguyễn Tiến Định cho biết đã nắm được sự việc kể trên. "Về việc chém chủ nhà trọng thương là ông Tùng, chúng tôi đang xác minh, xử lý", ông này nói.

Chủ tịch UBND Nhơn Đức ông Nguyễn Trung Nguyên cũng cho biết ông đã nắm bắt được sự việc và đã chỉ đạo công an xã xác minh, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem