Hòn đảo bí ẩn nhất thế giới và sự tồn tại của bộ lạc hung hãn sẵn sàng tấn công mọi kẻ xâm nhập

Hàn Ly (Theo mirror) Thứ tư, ngày 30/01/2019 18:55 PM (GMT+7)
Hòn đảo có phong cảnh đẹp lộng lẫy, trông giống như thiên đường. Nhưng tất cả du khách đều được cảnh báo không được lại gần hòn đảo này, nếu không muốn tìm đến cái chết.
Bình luận 0

Đảo Bắc Sentinel bí ẩn. Nằm trong quần đảo Andaman Islands, trong vịnh Bengal giữa Ấn Độ và Myanmar, là một vùng đất đẹp như tranh vẽ, với cây xanh bao phủ khắp 23 dặm vuông. Nhìn từ xa, những dải rừng xanh tươi, nguyên sơ với những rạn san hô và nước trong xanh sẽ khiến du khách thấy hòn đảo nhỏ quyến rũ này như một thiên đường nơi hạ giới. Khi đến gần, bạn thậm chí có thể nhìn thấy một số người tập trung trên bãi biển, như thể đang chờ đón bạn đến nơi thanh bình, hoang sơ này.

img

Bạn có thể được khuyến khích đến gần hơn, tò mò để xem cư dân của hòn đảo này là như thế nào, và để tận hưởng lòng hiếu khách của họ, nhấm nháp một thức uống trên bãi biển hoang sơ. Và rồi những mũi tên bay trong không trung, theo sau là những tiếng la hét và hoảng loạn điên cuồng, xen lẫn với tiếng la hét dữ dội từ bãi biển trong một số ngôn ngữ ngoài hành tinh không ai biết.

img

Khi bạn vội vã quay thuyền, bỏ chạy những mũi tên đang rít lên lao về phía bạn cùng những tiếng hú và tiếng hét không thể hiểu được đằng sau. Bạn vừa được giới thiệu đến Sentinelese của Đảo Bắc Sentinel, và đây chắc chắn không phải là bữa tiệc chào mừng.

img

Người Sentinelese được ước tính là hậu duệ của một số người đầu tiên ra khỏi châu Phi, và được cho là đã ở đây tại đảo Bắc Sentinel trong khoảng 60.000 năm qua. Họ hoàn toàn sống theo lối sống hái lượm thời đồ đá, không có bằng chứng về bất kỳ loại nông nghiệp nào, những người nguyên thủy này có lẽ là những bộ lạc ít hiểu biết nhất, bí ẩn nhất và cô lập nhất trên hành tinh.

Hầu như không ai biết gì về sống của họ , môi trường, họ có bao nhiêu người hoặc loại ngôn ngữ họ nói. Có lẽ chúng ta biết nhiều về bề mặt của Sao Hỏa hơn là những gì nằm bên dưới những tán cây dày đặc của hòn đảo này.

img

Bộ lạc này rất ít liên lạc với thế giới hiện đại và thường sự dụng bạo lực với người ngoài như mới gần đây nhất đã giết chết du khách người Mỹ John Chau khi anh đến thăm đảo Bắc Sentinel vào tháng 11 năm 2018. Họ cũng thường ném đá và bắn mũi tên vào máy bay hoặc máy bay trực thăng bay trên hòn đảo. Và sự thù địch mà họ thể hiện với người ngoài qua những bức ảnh chất lượng thấp chụp trộm cư dân.

img

Thật là tội ác khi cố gắng tìm cách xâm nhập vào khu vực của người Sentinelese, và vào năm 2017, chính quyền Ấn Độ đã cấm chụp ảnh hoặc quay video về bộ lạc này. Cũng sẽ là bất hợp pháp nếu ai đó cố tình đi trong vòng ba dặm của hòn đảo, nhưng ngày cả điều này cũng không ngăn được một số du khách ưa mạo hiểm.

Đảo Bắc Sentinel đa phần bị thế giới lãng quên sau những nỗ lực không thành công được thực hiện để liên lạc với bộ lạc kỳ lạ này. Sau đó, vào tháng 3 /1970, nhà nhân chủng học người Ấn Độ Triloknath Pandit, người nhiệt tình nhất trong việc tiêp cận với người Sentinelese đã đối mặt với bộ lạc, mặc dù có lẽ đó không phải là cách ông mong chờ.

img

“Sau khi tàu Pandit, bị cuốn vào rạn san hô, một số người đàn ông bản địa chạy ra bãi biển vẫy những ngọn giáo và cung tên một cách đe dọa, với một số trong số họ thực sự chạy ra những con sóng tới eo của họ trong khi nhắm mũi tên của họ. Phi hành đoàn sợ hãi đã cố gắng ném những con cá mà họ bắt được trong nỗ lực xoa dịu họ, và điều này khiến các chiến binh càng đe dọa hơn. Họ bắt đầu la hét và giơ vũ khí như thể dọa bắn.

Sau đó một vài người đàn ông đã đến và nhặt cá. Họ có vẻ hài lòng, nhưng dường như vẫn không làm dịu đi thái độ thù địch của họ. Một lần nữa chúng tôi tiếp cận nhóm. Tất cả họ bắt đầu hét lên một số từ khó hiểu. Chúng tôi hét lại và ra hiệu cho biết chúng tôi muốn làm bạn. Sự căng thẳng không hề dễ dàng. Điều này tiếp tục trong một thời gian khá dài và khi nhịp độ của sự hận thụ điên cuồng này giảm đi, các chiến binh đã lui vào trong bóng râm của rừng rậm. Tuy nhiên, một số người vẫn rất cảnh giác. Đã quá trưa và chúng tôi quay trở lại tàu”.

img

Một cuộc gặp gỡ đau với người Sentinelese xảy ra vào mùa xuân năm 1974, khi một nhóm các nhà nhân chủng học và nhiếp ảnh gia đến thăm hòn đảo này để quay một bộ phim tài liệu có tên Man in Search of Man, cùng với các cảnh sát được vũ trang mạnh mẽ. Người Sentinelese rõ ràng không thích quay phim tài liệu hay thậm chí là được tiếp cận, vì họ ngay lập tức bắn phá thuyền bằng mũi tên khi nó tiến lại gần. Không nản lòng, cả nhóm di chuyển ra xa hơn xuống bãi biển và dỡ một loạt quà tặng mà họ đã mang cho người bản xứ, bao gồm một con búp bê, một chiếc xe đồ chơi, một số dụng cụ nấu ăn, dừa và một con lợn sống, trước khi nhanh chóng rút lui của phạm vi mũi tên. Người Sentinelese sau đó sẽ hội tụ những món quà và tiếp tục chôn cất búp bê và xe đồ chơi, nhưng vẫn giữ dừa và dụng cụ nấu nướng lại.

img

Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có sự tiếp cận nào thật sự gần và thân thiện với người Sentinelese. Hiện tại, các nhà nhân chủng học lo ngại rằng sự sống còn của bộ lạc này, được cho là chỉ gồm 50 đến 150 người và đang bị đe dọa. Cách duy nhất chính quyền Andaman có thể ngăn chặn sự hủy diệt của một bộ lạc khác là đảm bảo đảo Bắc Sentinel được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của người ngoài.

Đã mắt với không khí đón tết tại châu Phi

Không chỉ hào nhoáng và nhộn nhịp, mùa Tết tại châu Phi còn hấp dẫn du khách với những lễ hội truyền thống rất thú...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem