Hộp thầm kín: Ngày nào chồng cũng nhậu say bí tỉ, phải làm sao?

Tơ Hồng Thứ năm, ngày 17/12/2015 08:28 AM (GMT+7)
Em cũng biết anh ấy chỉ đi nhậu lai rai với bạn bè chứ không có khoản “ôm ấp, kê tay” nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi. Chiều đi nhậu về sớm cũng là 6-7h tối, về thì mệt quá, nằm lăn ra giường ngủ, bỏ mặc em tất bật với hai đứa con.
Bình luận 0

>> Hộp thầm kín: Tư vấn, giải đáp những thắc mắc về tâm, sinh lý

Em có ông chồng rất thích nhậu. Hầu như ngày nào anh ấy cũng trở về nhà với mùi rượu trên người. Hôm nào không say thì lại làm thêm vài chén ở nhà nữa. Một tuần đủ cả 6-7 ngày. Anh ấy chỉ tạm nghỉ một ngày khi hôm trước về say xỉn, mệt mỏi quá.

Em cũng biết anh ấy chỉ đi nhậu lai rai với bạn bè chứ không có khoản “ôm ấp, kê tay” nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi. Chiều đi nhậu về sớm cũng là 6-7h tối, về thì mệt quá, nằm lăn ra giường ngủ, bỏ mặc em tất bật với hai đứa con.

Em nói thì chồng em lại cho rằng em nhỏ mọn, ích kỷ. Anh ấy bảo, lương  đưa về đủ nuôi con, không bồ bịch, hư hỏng, chỉ có mỗi một thú vui đi nhậu cũng định lấy mất của chồng hay sao. Nhưng em cũng đi làm, cũng đưa lương về nuôi gia đình mà về nhà thượng vàng hạ cám cũng đến tay. Sao em không có thú vui đi nhậu? Càng ngày thời gian anh ấy cùng làm việc nhà với em càng ít đi. Lúc say còn nôn oẹ, vật vã, em phải dọn dẹp, chăm sóc, rất mệt mỏi…

img

Ảnh minh họa

Đã thế sức lực của anh ấy có vẻ ngày càng cạn kiệt, bụng béo to ra mấy vòng ôm. Nói thật, nhìn anh ấy phát ngấy, chuyện giường chiếu em cũng chẳng còn cảm hứng. Gần đây, nhà văn Trang Hạ đã trả lời phỏng vấn: “Ngoài rượu đàn ông chẳng còn gì để chia sẻ…. để tìm sự đồng cảm, gắn kết đồng nghiệp”, em thấy thật chí lý.

Nhưng chẳng nhẽ đàn ông lại sống vô nghĩa như vậy. Chồng em lại trống vắng, tẻ nhạt đến mức không có rượu thì không vực dậy được thú vui sống? Em làm gì để hấp dẫn chồng em, để lôi anh ấy trở lại với gia đình?

Nguyễn Hồng Hoa (Hà Nội)

Tơ Hồng chia sẻ:

 Tất cả những lý lẽ: nhậu cho vui, đi tiếp khách, tạo mối quan hệ, xả stress đều chỉ là cách ngụy biện, cổ vũ cho thói chè chén vô lý, lười biếng của nhiều đàn ông. Họ cho rằng sau giờ làm đi lai rai với bạn để bớt căng thẳng một ngày làm việc là thú vui lành mạnh, còn tốt hơn là dành thời gian đi cặp bồ, cờ bạc. Nói thế khác nào anh ta cho rằng, đàn ông nếu có thời gian rảnh đều chỉ dành cho các thói hư tật xấu, không tiêu tiền vô lý cũng là phản bội vợ con?

img

Sao anh ta không nghĩ sau giờ làm cần về nhà chia sẻ việc nhà với vợ cho cô ấy bớt gánh nặng, chơi với con để thắt chặt tình cảm, nói chuyện với cha mẹ để họ vui vẻ hơn? Chẳng nhẽ những việc đó khiến họ mệt mỏi, căng thẳng chẳng khác nào đi làm nên họ không thích? Chẳng nhẽ vợ họ đi làm về thì không căng thẳng, tại sao chồng không mời vợ đi “xả stress” giống như mình? Chưa kể thân thể phụ nữ vốn yếu ớt hơn, nhất là sau những lần sinh nở, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vì vậy, đối với những đàn ông ngày nào cũng nhậu, nói họ “ngoài chén rượu ra chẳng có gì để chia sẻ” chẳng sai. Phần lớn đàn ông đều cho rẳng chỉ uống vài ba chén nhưng đã vào cuộc nhậu, có ma men, sẵn khích tướng của bạn bè, hầu hết đều uống quá chén. Hậu quả là tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bệnh tật, đánh nhau. Rượu nảy sinh rất nhiều bệnh tật cho cơ thể. Người nghiện rượu dễ nhập viện tâm thần. Hình ảnh người cha say xỉn, bê tha, lời nói, hành động cục cằn, thô lỗ cũng khiến con cái thất vọng.

Vì vậy, em không nên tiếp tục dung thứ thói quen uống rượu của chồng. Nên phân công cho anh ta trách nhiệm làm việc nhà, đón con, dạy con và yêu cầu anh ta hoàn thành. Muốn giữ được tình yêu của vợ, sự kính trọng của con, người đàn ông cần biết cùng chung vai gáng vác việc nhà với vợ, chăm sóc, chơi đùa, trò chuyện với các con.

Tất nhiên, khi chồng đã có hơi men, em đừng đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mắng mỏ, chì chiết, rất dễ xảy ra xung đột. Chồng em có thể không đủ tỉnh táo mà có lời nói thô lỗ, hành động vũ phu làm tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng. Nên lựa lúc chồng tỉnh táo, đang chơi đùa với con, mà tỉ tê tâm sự, để thức tỉnh tình cảm và trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Có thể nhờ cả bố mẹ chồng khuyên răn.

Hy vọng chồng em sẽ đủ tỉnh táo để hiểu được hậu quả lâu dài của việc nhậu nhẹt. Không có người vợ nào vẫn nhẫn nại yêu chồng, tôn trọng chồng khi lúc nào anh ta cũng trở về nhà với mùi rượu nồng nặc.

Nếu bạn có phương án giải quyết những rắc rối tâm, sinh lý trong cuộc sống hay đơn giản chỉ cần nơi bày tỏ những nỗi niềm khó giải tỏa, hãy gửi mail cho chúng tôi: hopthamkin@danviet.vn, bạn sẽ nhận sự chia sẻ của các chuyên gia cũng như những lời khuyên chân thành nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem