Hot boy từng muốn tự tử khi rời nhóm HKT tiết lộ về nữ đại gia ân nhân

Loan Trần Thứ sáu, ngày 03/05/2019 00:00 AM (GMT+7)
Cuộc sống của nam ca sĩ Hồ Gia Hùng sau khi vượt qua khó khăn đến mức muốn tự tử khiến khán giả bất ngờ.
Bình luận 0

Mấy năm gần đây, khán giả bỗng ít nghe nhắc tới cái tên ca sĩ Hồ Gia Hùng- cựu thành viên nhóm nhạc HKT đình đám một thời. Bởi kỳ thực, đó là cả quãng thời gian dài anh phải vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, kể từ khi rời nhóm.

Cuối năm 2016, Hồ Gia Hùng là thành viên đầu tiên tách khỏi nhóm nhạc nam 3 thành viên, cuộc sống sau đó của nam ca sĩ liên tục gặp nhiều biến cố. Thời điểm đó, cựu thành viên HKT từng về quê, mở quán kinh doanh đồ ăn nhỏ nhưng thất bại.

Anh trở lại Sài Gòn với công việc tạm bợ- nhân viên giao hàng cho shop thời trang. Cuộc sống với đồng lương lao động ít ỏi, sống trong căn trọ nhỏ, lại phải lo cho ba ở quê, khiến anh dường như không còn tia hy vọng nào quay lại với âm nhạc. 

img

Hồ Gia Hùng (phải) ngày còn là thành viên của HKT.

Sau gần 2 năm cố gắng vượt qua khó khăn, với sự giúp đỡ từ anh em ê-kíp quen, nam ca sĩ cho ra mắt MV "Thay thế" vào tháng 5/2018 với khoản vay nợ 70 triệu đồng và lại tiếp tục làm lụng vất vả để trả nợ.

Gặp lại nam ca sĩ, điều dễ thấy nhất là cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi, đủ để anh bình tĩnh nhìn lại những gì đã qua và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát.

img

Ca sĩ Hồ Gia Hùng của hiện tại, nhìn hình ảnh này, không ai có thể tưởng tượng được quá khứ đầy khó khăn mà anh phải trải qua.

-Hiện tại, người ta đã biết Hồ Gia Hùng hoạt động độc lập, vậy tình hình show diễn của anh thế nào?

- Về show thì đã đều hơn trước rồi. Cũng từ ngày bắt đầu có duyên quen được với người hiện tại nhận tôi là con nuôi, tôi dần có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Đi diễn tỉnh, các sự kiện, chương trình lớn nhỏ... nói chung là giai đoạn này cuộc sống của tôi đã ổn hơn nhiều so với trước đây.

Nói thật, chỉ mới đây thôi, tôi rất hào hứng và tự tin với tình hình hiện tại, tôi còn nghĩ trong năm nay có thể xây được ngôi nhà nhỏ.

Mẹ nuôi có cho tôi miếng đất và nói tôi ráng làm để dành xây được căn nhà, tôi cũng cố gắng làm, tiết kiệm để có cái nhà đón ba lên ở chung tiện chăm sóc vì ba cũng lớn tuổi rồi, công việc của tôi thì không tiện về quê thường xuyên.

img

"Hai lần tay trắng sau nhiều cố gắng, tôi học cách chấp nhận và cho mình cơ hội làm lại từ đầu".

Nhưng đời tôi vốn dĩ đã không êm ả như thế... cuộc sống mà (cười), chỉ mới cách đây hai tuần, ba tôi bị đột quỵ do huyết áp tăng cao làm ảnh hưởng đến mạch máu não.

Lúc đó ba đang ở Sài Gòn nên tôi chạy đến ngay để đưa vào bệnh viện, nhưng điều đầu tiên tôi suy nghĩ đó là: tiền đâu để lo cho ba bây giờ, nói là dành dụm nhưng khoản tiền tôi có chưa được bao nhiêu. Thêm nữa về trường hợp của ba tôi, ai cũng nói sẽ tốn nhiều tiền và phải nằm viện khá lâu, tôi thật sự rất lo lắng.

Cuối cùng, khi biết tin, chính mẹ nuôi đã đích thân vào bệnh viện, nhờ người quen xem xét tình hình rồi lo hết mọi chi phí điều trị cho ba tôi.

Nhiều khi tôi nghĩ nếu không có mẹ nuôi thì những lúc như vậy không biết sẽ phải xoay sở thế nào. Bây giờ tôi lại “trắng tay”, nhưng không sao, tôi lại tiếp tục từ đầu, cố gắng làm hết sức như nhiều năm qua thôi.

img

- ANh nhắc đến mẹ nuôi khá nhiều trong các sự việc gần đây của mình, anh có thể chia sẻ thêm về cơ duyên khiến anh và mẹ gặp nhau và có mối quan hệ như hiện tại?

- Như đã từng chia sẻ trước đó về 2 lần tai nạn giao thông khiến tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, sau giai đoạn khó khăn đó, khoảng 1 năm trước tôi tình cờ gặp được mẹ nuôi qua sự giới thiệu của một người anh.

Trong thời gian khó khăn, tôi có gặp và biết một người anh trong một lần đi sự kiện. Sau này, anh có kể cho tôi nghe về lần gặp mặt đó: không biết cậu này là họ Hồ thật hay chỉ là nghệ danh đi diễn, anh có điều tra về tôi và biết được họ của tôi là thật.

Sau đó anh bắt đầu tìm hiểu về tính cách, cuộc sống của tôi, một thời gian sau thấy tính tôi cũng tạm chấp nhận được, cũng nói chuyện được với nhau thì mới kết nghĩa anh em.

Lần thứ 2 gặp anh cũng khiến tôi không thể quên, một hôm đang ở nhà thì nhận điện thoại của anh gọi qua nhà anh chơi. Lúc đó trong người tôi không còn một đồng nên mới viện đủ mọi lý do để từ chối, nhưng không hiểu sao anh ấy biết được tôi không có tiền và nói: “Không có tiền thì cứ nói không có tiền, vòng vo làm gì. Cứ qua đây, anh lo được”.

Tôi lúc đó cũng suy nghĩ nhiều, tại sao mới gặp nhau một lần mà có thể nói trúng “tim đen” mình như vậy, cũng thấy quý anh nên mới đi.

Tôi phải gom hết trong nhà cũng chỉ còn mấy chục ngàn đồng để đi xe qua, đến lúc về thì cứ lưỡng lự không về được vì hết tiền rồi. Anh lại đưa tiền cho tôi về và khuyên tôi đừng nghĩ ngợi nhiều, anh em khó khăn thì giúp nhau, sau này đừng quên anh là được.

Tới ngày hôm nay, tôi thấy cuộc sống mình vẫn rất nhiều may mắn, những lúc khó khăn đều có người tốt xuất hiện giúp đỡ mình.

img

Cựu thành viên HKT và người mẹ đã giúp anh thay đổi cuộc đời.

Rồi trong một lần anh ấy dẫn theo tôi đi sự kiện thì người mẹ nuôi ở đó, rất trùng hợp là tôi và mẹ nuôi cùng họ Hồ. Sau quãng thời gian dài tiếp xúc với tôi, biết hoàn cảnh của tôi không được sống với mẹ từ nhỏ, nên người đó mới ngỏ lời rằng: “Cái gì cũng có cái duyên, hôm nay duyên tới rồi, mẹ muốn nhận con làm con nuôi, con thấy thế nào”.

Lúc đó tôi bất ngờ lắm, chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có một người như mẹ nhận tôi làm con nuôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi tất cả mọi thứ trong cuộc sống như vậy. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hồ Gia Hùng.

- Được biết sắp tới anh sẽ ra sản phẩm âm nhạc để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, anh cũng chia sẻ hiện tại "trắng tay" do ba bệnh, vậy đầu tư số tiền lớn lúc này vào sản phẩm có phải là sự liều lĩnh?

- Nếu nói đúng ra là tôi rất lo, mẹ nuôi tôi đã bỏ hoàn toàn chi phí cho tôi vào sản phẩm trước, sản phẩm sắp tới cũng do mẹ tôi đầu tư tất cả. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, có quá nhiều chuyện mẹ phải lo cho tôi, nhiều lúc tôi cũng nghĩ mãi...

Nhưng sản phẩm thì vẫn phải làm, khó khăn lắm tôi mới có được ngày hôm nay, cái lửa với âm nhạc thì vẫn cứ cháy nên tôi muốn gửi món quà này đến khán giả, những người đã chờ đợi tôi trong thời gian qua và luôn ủng hộ tôi.

img

Thời gian gần đây, Hồ Gia Hùng trở lại với nhiều sân khấu lớn nhỏ với vai trò một ca sĩ hoạt động solo.

Người ta thường nói đời không ai cho không ai điều gì, nhưng với mẹ, từ khi cơ duyên mẹ con gặp nhau, mẹ đã nói với tôi một câu thế này: “Mẹ sẽ giúp đỡ con đến khi con thành công, đến khi con đứng vững được trong cuộc sống này”.

Mẹ cũng không đòi hỏi, ép buộc tôi bất cứ điều gì để đáp trả, điều đó khiến tôi càng thêm trân quý, biết ơn người mẹ này. Ở sản phẩm trước, mẹ đã đầu tư cho tôi 800 triệu đồng, lần này mẹ lại muốn đầu tư nhiều hơn cho tôi, chỉ mới tính sơ đã hết 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên tôi luôn nghĩ ngợi, không muốn thành gánh nặng của mẹ quá nhiều, vì vậy tôi sẽ tiết kiệm chi phí nhất có thể và chỉ đầu tư cho những thứ thật sự cần thiết cho sản phẩm của mình.

img

"Tôi không né tránh quá khứ, dù có thế nào thì tất cả cũng đã tạo nên tôi của ngày hôm nay".

-Vậy anh đã có kế hoạch cụ thể cho dự định sắp tới của mình?

Thời gian này tôi đang hoàn thành 2 ca khúc để chuẩn bị bấm máy phần 2 của bộ phim “Ván cờ đời”. Ở phần 1 tôi cảm thấy chưa được hài lòng lắm nên ở phần này, tôi sẽ cố gắng chau chuốt cẩn thận, dành toàn thời gian nghiên cứu sản phẩm để gửi đến khán giả một thành quả chất lượng nhất.

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!

Số phận nghiệt ngã của hot boy rời nhóm HKT đình đám một thời

Hồ Gia Hùng không thể quên khoảng thời gian khủng hoảng sau khi rời nhóm HKT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem