Hot girl Elly Trần: “Chê tôi sinh xong già, héo thì tôi cũng chịu“

Bồng Sơn (Dòng đời) Thứ tư, ngày 10/12/2014 08:19 AM (GMT+7)
Đến khi con gái tròn hai tháng tuổi, Elly Trần mới chính thức công khai việc mình đã sinh hạ một thiên thần nhỏ cùng với bạn trai người châu Âu vào tháng 8.2014. Hot girl Sài thành đã có những chia sẻ niềm hạnh phúc được làm mẹ và cách chăm sóc con. 
Bình luận 0

Kể từ khi công khai chính thức việc mình đã có con cùng hình ảnh bé Cadie (Mộc Trà), cuộc sống của Elly Trần có gì thay đổi không?

- Sinh Cadie là một quyết định đã được chuẩn bị từ khá lâu của tôi nên tôi đã có đầy đủ thời gian để trang bị cho mình những kiến thức làm mẹ, nuôi con lẫn chuẩn bị tinh thần cũng như dự đoán một số tình huống cơ bản có thể xảy ra. May mắn là đến giờ phút này, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Hơn nữa, Cadie rất được lòng mọi người nên dù có chuyện gì khó nghĩ hay rắc rối tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người thân và bạn bè. 

 
img 
Hot girl Elly Trần luôn rất hứng thú với thời gian chăm sóc cho bé Mộc Trà (Cadie).

Thông thường các nghệ sĩ thường giấu kín chuyện con cái nhưng Elly lại khác: Bạn luôn chia sẻ cập nhật hình ảnh thông tin của hai mẹ con. Liệu có lo dư luận đánh giá bạn mượn con cái để đánh bóng tên tuổi? 

- Người ta cũng nói Cadie không xinh, chỉ may mắn có mẹ là người nổi tiếng nên mới được mọi người chú ý. Về phần tôi thì tôi đã bao giờ có cơ hội cũ đâu mà phải đánh bóng cho mới? Hơn nữa có ấu trĩ lắm không khi có ai đó cho rằng tôi và Cadie đang đánh bóng tên tuổi?

 

Chúng tôi là mẹ và con,  cùng chung huyết thống, dù muốn hay không thì cả thế giới cũng phải chấp nhận một sự thật rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau suốt cuộc đời này chứ ko phải chỉ một, hai tháng.

Và điều tôi muốn chia sẻ thêm ở đây, tuy là người của công chúng nhưng tôi cũng là một người mẹ như bao phụ nữ khác. Gia đình chúng tôi đều ở nước ngoài, việc mỗi buổi sáng thức dậy lên mạng để update tình hình của mẹ con tôi hàng ngày đã là điều không thể thiếu. Tôi không công bố page trên báo, nhưng khán giả vẫn có cách tìm đến theo dõi đấy thôi. Có thể ban đầu họ tò mò muốn biết con gái Elly Trần trông ra sao nhưng sau này thì không thể chối cãi rằng họ đã yêu thích Cadie bởi sự đáng yêu của con bé. Cụ thể là nhiều người không thích tôi nhưng lại rất yêu thích Cadie. Sao đó lại là điều xấu ? 

img 
Bạn chính thức quay trở lại showbiz, tham gia các hoạt động nghệ thuật sau khi sinh em bé vài tháng, liệu có sớm quá không?

- Thật ra tôi ra nhận việc trở lại từ 2 tuần sau khi sinh chứ không phải bây giờ. Tính tôi cả trong cuộc sống lẫn công việc là làm gì cũng muốn im lặng, cắm cúi mà làm cho xong rồi mới nói. Cũng như việc tôi muốn có con, sinh con, cũng đến khi sinh xong tôi mới chia sẻ chứ không thích đánh trống khua chiêng ầm ĩ. Do đó sinh xong là tôi vẫn đi làm lại bình thường. Nhưng bây giờ có thêm em bé nên mỗi ngày sẽ tất bật hơn, thời gian như rút lại chỉ còn 12 tiếng một ngày.

 

Tôi nghĩ, mọi thứ đều do bản thân mình, tính tôi thích tự thân vận động nên không chịu được sự nhàn rỗi. Sau này dù có may mắn sống mà không lo nghĩ cơm áo gạo tiền đi nữa thì cũng phải có một việc gì đó để làm, để thấy mình không bao giờ là thừa thãi. 

Elly từng chia sẻ là phải rất cố gắng để mang thai. Đã mong muốn có em bé  tại sao không danh chính ngôn thuận kết hôn, sinh con thay vì để dư luận thắc mắc về người cha của con mình?

- Hình như mọi người đang hiểu lầm ý của tôi thì phải. Chính xác điều tôi muốn nói là tôi không thích chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân, về những người thân, về gia đình. Bấy lâu tôi vẫn luôn muốn bảo vệ người thân trước sự nhốn nháo, phức tạp của showbiz, trước dư luận, giữ cho họ sự bình yên trong lòng. Tôi chưa bao giờ trả lời là mình đã kết hôn hay chưa đâu. Riêng Cadie con tôi còn quá nhỏ nên lúc nào cũng phải ở bên mẹ nên tôi muốn né cũng khó.

Còn về việc gia đình, tôi không nghĩ phải có trách nhiệm công bố những chuyện quá riêng tư như tình cảm trên báo nên tôi luôn đề nghị báo chí đừng hỏi. Với những ai thực sự yêu thương tôi, tôi mong rằng họ chỉ cần biết tôi vẫn đang sống ổn và hãy tiếp tục yêu thương tôi là đủ, đừng cố gắng đào sâu những khía cạnh khác. Hơn nữa trong giới nghệ thuật, những trường hợp không xuất hiện cùng chồng/vợ cũng không ít, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đơn độc. 

"Tôi thực sự cảm thấy tạo hoá thật kỳ diệu, từ một tế bào nhỏ hơn cái chấm đầu bút bi mà bây giờ đã trở thành một con người hoàn thiện hẳn hoi. Mỗi bà mẹ nên thấy tự hào và yêu thương, quý trọng những điều đó".

Bạn suy nghĩ và đánh giá thế nào về cuộc sống của những bà mẹ đơn thân? Giả sử bạn đang ở trong hoàn cảnh như vậy, bạn có lo lắng không ? 

- Tôi thấy làm mẹ, làm bố đơn thân không có gì là xấu cả. Hiện tại xung quanh tôi đang có không ít trường hợp như vậy. Mọi người nghĩ một người độc thân phải nuôi con là những người yếu đuối, đáng thương hay sao? Thật ra, hơn ai hết họ lại là những người dám thẳng thắn đối diện vấn đề. Họ độc lập cả về tài chính lẫn tinh thần, cũng như buộc phải luôn luôn mạnh mẽ và tỉnh táo bảo vệ cho đứa con của mình. Tôi thích gặp gỡ và tôi luôn khâm phục ý chí của họ.

Nếu trường hợp này xảy ra với tôi, tôi chấp nhận đối diện vì đôi khi trong cuộc đời có những điều mình không biết trước, khó nói như vậy và mình cũng đành “thuyền trôi theo sóng”. Chấp nhận khó khăn, chấp nhận cuộc sống, lo lắng cho con mình thì không việc gì hổ thẹn với bất cứ ai cả. 

Bạn có ngại ngần không nếu gặp phải những câu nhận xét kiểu như nhan sắc của bạn có phần đi xuống kể từ khi sinh con?

- Có một sự thật không thể trốn tránh rằng tôi đã là mẹ và dù sao tôi cũng đã dần bước đến tuổi 30, làm sao mình có thể so được với các cô gái trẻ? Cũng có không ít người khen tôi sinh xong chả khác gì trước đây hay thậm chí còn đẹp hơn. Đây cũng là một niềm vui. Còn nếu chê tôi sinh xong già, héo thì tôi cũng chịu thôi.

 

Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng hay bị choáng váng vì quá trình mang thai tiêu hao nhiều sắt và canxi. Nhưng điều đó thì có đáng gì, vì nếu già một tí, xấu một tí để sinh ra những đứa con vui vẻ khoẻ mạnh thì tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà phụ nữ Việt Nam ai cũng sẵn sàng hy sinh cả. 

Lúc lên bàn mổ và giây phút được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày ra sao?

- Tôi thấy kỹ thuật siêu âm bây giờ rất tân tiến. Cadie sinh ra rất giống hình 4D đã làm những tháng trước đó, mặt mũi vẫn hài hước như vậy. Tôi thực sự cảm thấy tạo hoá thật kỳ diệu, từ một tế bào nhỏ hơn cái chấm đầu bút bi mà bây giờ đã trở thành một con người hoàn thiện hẳn hoi. Mỗi bà mẹ nên thấy tự hào và yêu thương, quý trọng những điều đó.

Lúc sinh Cadie ra, nhìn lơ ngơ như vừa đáp xuống từ hành tinh khác. Tôi nói đùa: “Mục đích của cô tới trái đất để làm gì, cô tóc xoăn?”. Và tôi biết đây sẽ là một trong những đứa trẻ tôi sẽ yêu thương nhất đời lẫn dành những điều tốt nhất. 

- Xin cám ơn bạn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem