"Hotboy đập siêu xe" vướng nghi án bắt cóc, ép các cô gái trẻ bán dâm

Việt Phong (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 23/09/2019 12:55 PM (GMT+7)
Nghi phạm gọi cho cảnh sát tuyên bố sẽ tự đến đồn sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.
Bình luận 0
Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

img

Gao Fei bị cảnh sát bắt sau cuộc gọi đến đồn công an.

Dàn dựng đập siêu xe để nổi tiếng

Gao Fei (sống ở Rongjiang, Trung Quốc) từng là gương mặt nổi trên mạng xã hội. Tài khoản mạng xã hội của anh ta có tới 4 triệu người theo dõi. Sự nổi tiếng của nam thanh niên này bắt đầu từ năm 2016, sau khi đăng tải video clip đập một chiếc siêu xe Lamborghini lên mạng. 

Tuy nhiên, sau đó, Gao lên tiếng giải thích, anh ta đã mượn chiếc siêu xe này từ người khác. Các video chỉ là dàn dựng chứ không có chuyện chiếc Lamborghini bị hư hỏng như mọi người nghĩ.

Sau khi được nhiều người biết đến, Gao tiếp tục kiếm tiền từ các livestream trên mạng. Mỗi lần livestream, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền anh ta kiếm được từ livestream có thể lên đến 6 triệu nhân dân tệ, nhưng Gao Fei cho biết, phần lớn số tiền đã được dành làm từ thiện. Trên thực tế, không ai biết được rằng liệu có đúng như lời anh ta tuyên bố hay không. 

Tuy nhiên, tháng 6/2018, cảnh sát bắt đầu điều tra Gao Fei. Mọi chuyện xuất phát từ lời khai của một nghi phạm bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, nghi phạm này cho biết anh ta lừa, bắt cóc các cô gái rồi ép họ thành gái mại dâm thông qua Gao.

Thách thức cả cảnh sát

Từ manh mối này, cảnh sát vào cuộc điều tra. Mặc dù, Gao Fei phủ nhận cáo buộc này, nhưng anh ta lại chạy trốn. 

Tháng 8/2019, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Gao tại làng nơi anh ta sinh sống, sau khi anh ta đăng một video clip con trai mới sinh lên mạng xã hội Weibo. Nhờ bài đăng này mà cảnh sát đã xác định được vị trí của anh ta. Điều đáng nói là Gao không trốn chạy ở đâu xa, anh ta vẫn ở trong làng nhưng tìm mọi cách để không bị lộ diện. 

Đoạn video cho thấy em bé được bọc trong một chiếc chăn có nhãn "Bệnh viện Phụ nữ Rongjiang". Trong video cũng có cảnh đồi núi xung quanh. Rongjiang (Quý Châu, Trung Quốc) cũng là quê của Gao Fei, nơi có gia đình anh ta đang sinh sống. 

Ngay lập tức cảnh sát đến ngôi làng và tìm thấy súng giả và dao cùng chứng minh thư của Gao. Cảnh sát đã vận động cha mẹ Gao thuyết phục con trai đầu thú. Tuy nhiên, Gao gọi điện cho cảnh sát cho biết, anh ta sẽ tự đến đồn sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. 

Nhận được cuộc gọi của Gao, cảnh sát đã triển khai lực lượng xung quanh nhà người đàn ông này. Anh ta bị bắt  tạm giam vào tối 19/8 để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Gao đang bị cáo buộc liên quan đến các vụ bắt cóc các cô gái trẻ rồi ép họ làm gái mại dâm sau khi có lời khai của đồng phạm. Điều khó hiểu là anh ta phủ nhận trước đó nhưng Gao lại dùng chiêu trò để chạy trốn lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 24/9/2019.

Đường dây cung cấp “gái gọi” của nhóm sinh viên khiến “quý ông” bị lột sạch tài sản

Với chiêu trò được lên kế hoạch từ trước, các đối tượng trong băng nhóm đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem