“Hùm xám” hạ “kền kền”?

Thứ ba, ngày 17/04/2012 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong trận bán kết lượt đi đêm 17.4 (giờ VN), Bayern có tới 4 lợi thế để khắc chế lối chơi của Real. Điều quan trọng là “hùm xám” có tận dụng tốt những lợi thế này để bắn hạ “kền kền trắng”?
Bình luận 0

Thiên thời, địa lợi

Còn nhớ, ở mùa giải 2009-2010 Real đã không tiếc tiền để tăng cường lực lượng khi UEFA chọn sân Bernabeu để đá trận chung kết Champions League. Đội chủ sân Bernabeu đã chi tới 250 triệu euro để mang về những ngôi sao lớn với một khát khao:

Được chơi trận chung kết Champions League trên chính sân nhà của mình. Nhưng cuối cùng, Real đã phải dừng chân ở vòng 16 đội. Hân hạnh mà “kền kền” muốn có là mơ ước của các đội bóng lớn suốt gần 30 năm qua. Đội bóng cuối cùng được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà là AS. Roma (năm 1984).

img
Cặp “Robbery” của Bayern Munich đang chờ hạ “kền kền trắng”.

Năm nay, trận chung kết được tổ chức trên sân Arena của Bayern, như thế đủ hiểu khát khao vào chơi trận chung kết của “hùm xám” lớn đến như thế nào. Còn một lẽ nữa mà những con người kiêu hãnh của Real phải khiếp sợ là:

Trên sân nhà năm nay, trong khuôn khổ Champions League, “hùm xám” chơi như bị lên đồng với những trận thắng không tưởng, trận thắng Basel 7-0 ở vòng 1/8 vừa qua là một ví dụ. Ngay cả khi “cất” hầu hết các cầu thủ quan trọng, Bayern vẫn thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân nhà trước Marseille ở vòng tứ kết vừa qua.

Trong trận đấu bán kết đêm nay, ngoài lợi thế to lớn khi thi đấu trên sân nhà vốn rất hợp duyên, Bayern còn khiến Real khiếp sợ khi đội bóng này đang ở thế “hổ bị dồn vào góc tường”.

Họ đã buông xuôi ở giải Vô địch Quốc gia Đức, trong khi Real vẫn bị Barca bám sát ở phía sau với một trận “siêu kinh điển” trước mắt. Sau khi thua ngược 1 – 2 trước Borussia Dortmund, “hùm xám” khi gặp Mainz đã để các cầu thủ quan trọng như Ribery, Gomez, Lahm… nghỉ dưỡng sức chờ gặp Real, chấp nhận hoà 0 - 0. HLV Jupp Heynckes của “hùm xám” đã lựa chọn một phương án khôn ngoan trong trận đối đầu với “kền kền trắng”: Dùng quân nhàn rỗi đánh quân mỏi mệt.

... và nhân hòa

Sức mạnh của Bayern Munich trong mùa giải này có thể gói gọn trong cái tên riêng “Robbery”. Ribery và Robben - cặp đôi tấn công có những pha phản công sắc sảo với tốc độ và sự hiểu ý cao, nhuần nhuyễn được ví với bộ đôi Shevchenko – Rebrov (của Dynamo Kiev) trước đây.

Chính ngôi sao Ronaldo của Real vừa có một phát biểu bất ngờ: “Bayern năm nay là đội bóng mạnh nhất với đầy đủ khát vọng. Nếu chức vô địch về tay họ, đó là một sự hợp lý”.

Cũng chính đòn phản công dựa trên tốc độ và sự hiểu ý của bộ đôi người Ukraine trước đây đã khiến Real ôm hận trên sân nhà khi thua Dynamo Kiev 0 -2 trong trận lượt về tứ kết Champions League năm 1999 (lượt đi hoà 1 - 1).

Ngoài cặp tiền vệ “Robbery”, “hùm xám” còn có một Gomez đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Budesliga. Năm nay, trước một đội bóng kiêu hãnh ưa tấn công như Real, đòn phản công của hai tia chớp xứ Bavaria cùng sự toả sáng của vua phá lưới Gomez sẽ là viên đạn để “hùm xám” bắn hạ “kền kền”.

Có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cơ hội tiến đến trận chung kết trong mơ của Bayern sẽ chỉ được quyết định ngay trong trận đấu đêm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem