Hương Giang bị kẻ thù truy sát, bóp cổ trong “Sắc đẹp dối trá”

Châu Anh Thứ sáu, ngày 31/01/2020 13:05 PM (GMT+7)
Những tình tiết mới của “Sắc đẹp dối trá” được hé lộ trong trailer khiến công chúng không khỏi tò mò. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 14/2 sắp tới.
Bình luận 0

Mới đây, ê-kíp sản xuất “Sắc đẹp dối trá” tung thêm trailer cùng loạt ảnh hé lộ một số tình tiết gay cấn về hành trình trốn chạy của Hương Giang trong phim. Để trốn chạy khỏi đám sát thủ, cô phải rời xa gia đình, tìm cách để phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

img

Mở đầu trailer, Hương Giang trong tạo hình nam giới bất ngờ khi thấy một người bạn của mình bị thương, chảy nhiều máu liền chạy tới. Người này bí mật nhét một chiếc điện thoại vào trong túi quần của Hương Giang, kêu cô nhanh chân chạy trốn để giữ được tính mạng.

Bị truy lùng gắt gao, Hương Giang quyết định chuyển giới để chúng không nhận ra. Đây cũng chính là bước ngoặt định mệnh của cuộc đời nhân vật chính. Hương Giang được một người bạn tư vấn sang Thái Lan để phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính. Theo thông tin người bạn này tìm hiểu, toàn bộ số tiền Hương Giang phải chi trả cho quyết định này là 4.200 USD (khoảng 96,6 triệu đồng).

img

Sau hành trình gian nan thay đổi giới tính, ngoại hình, tưởng chừng Hương Giang đã thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Cô tiếp tục phải đối mặt với loạt thử thách từ bạn bè, gia đình và những sự việc chưa giải quyết với kẻ thù từ quá khứ. Cuối trailer “Sắc đẹp dối trá”, một cảnh quay khiến người xem ấn tượng là Hương Giang bị một người đàn ông bóp cổ, dí vào tường. Có vẻ như người này rất căm ghét Hương Giang, đến mức muốn giết cô.

Trước đó, phía ê-kíp sản xuất từng đề cập đến chuyện nhân vật Hương Giang đảm nhận trong phim đi thi Hoa hậu. Kết quả cuộc thi và cách thức khiến nhân vật của Hương Giang thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù là điều khiến không ít người tò mò. Những người yêu mến Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tin tưởng cô sẽ hoàn thành tốt vai diễn đầu tiên khi thử sức với phim điện ảnh.

img

Trong một sự kiện, Hương Giang từng chia sẻ về hành trình quay “Sắc đẹp dối trá”: “Nếu như cuộc thi Hoa hậu là một bước ngoặt sống còn của nhân vật của Hương Giang thì bộ phim cũng là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của bản thân. Với bộ phim, Hương Giang không những muốn truyền cảm hứng thông qua cuộc đời mình mà còn muốn nhiều hơn thế. Lần đầu tiên Hương Giang lăn xả như vậy ở một bộ phim điện ảnh, những cảnh đánh đấm, rượt đuổi luôn khiến cả người Giang ê ẩm. Mỗi lúc như vậy, Giang thường tự nhủ: Đến phẫu thuật chuyển giới mình còn có thể vượt qua thì còn gì là không thể”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem