Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo tiết lộ của Francois Gallardo, kể từ hồi tháng 10.2013, mối quan hệ giữa Messi với Ban lãnh đạo Barcelona đã rơi vào tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Nguyên nhân do M10 cảm thấy bị các quan chức của đội bóng phản bội.
Vì vậy, tiền đạo người Argentina đã tỏ ra rất bức xúc và đề nghị ông Jorge - cha và cũng là người đại diện của mình tiếp xúc với Chủ tịch Nasser Al Khelaifi bên phía PSG để tiến hành đàm phán nhằm “mở đường” chia tay Barca sau khi mùa giải 2013-2014 hạ màn.
Sau một thời gian đàm phán, đôi bên đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Theo đó, Messi đã quyết định sẽ chia tay Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để gia nhập PSG. Mức lương mà chân sút có biệt danh La Pulga được hưởng tại sân Công viên các Hoàng tử là 30 triệu euro (cao hơn gấp đôi so với thu nhập hiện nay của anh tại Barca).
Chắc chắn, các quan chức Barca sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ chân Messi, bởi trong mấy năm gần đây, siêu sao 26 tuổi luôn được xem là “nguồn cảm hứng” trong mọi thành công của gã khổng lồ xứ Catalan.
Mặc dù vậy, nếu Messi quyết định “dứt áo ra đi”, Barca cũng khó có thể cản bước. Được biết, hợp đồng hiện tại giữa tuyển thủ Argentina với đội chủ sân Nou Camp có thời hạn tới tháng 6.2018 với mức phí phá vỡ hợp đồng trị giá 250 triệu euro. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh. PSG hoàn toàn có thể bỏ tiền “chuộc thân” cho M10.