Huy chương Vàng của sự tự tin

Thứ hai, ngày 29/11/2010 10:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sự tự tin là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp Vũ Thị Thanh Hoa, một trong hai thí sinh của VN đoạt Huy chương Vàng ngành Công nghệ thời trang tại Hội thi tay nghề Asean 2010.
Bình luận 0

Con nhà nông mê thiết kế thời trang

Vũ Thị Thanh Hoa sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền quê nghèo xã Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam. Từ thành công của chị gái học và được giữ lại làm giảng viên Trường CĐ Công nghiệp Dệt may - Thời trang Hà Nội, Thanh Hoa đã bắt đầu định hướng cho mình để trở thành nhà thiết kế thời trang. Tốt nghiệp cấp 3, Hoa nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường CĐ Công nghiệp - Dệt may - Thời trang.

img

Sinh viên Vũ Thị Thanh Hoa.

Vào trường, Hoa chọn ngành May - Thời trang. Đây là một nghề được đánh giá là khó học, nhưng với năng khiếu vốn có và niềm đam mê, Hoa không mất nhiều thời gian để thích nghi và trở thành cô sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc. Với kết quả đó, Hoa được chọn đi thi tay nghề cấp thành phố, ngành Công nghệ thời trang và đoạt giải nhất, đưa Hoa đến với hội thi nghề quốc gia. Thành công nối tiếp thành công, Hoa đạt giải nhì hội thi nghề quốc gia và được "chọn mặt gửi vàng" để đi thi ở Hội thi tay nghề Asean.

Sau hai tháng vất vả ôn luyện tại ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hoa sang Thái Lan dự Hội thi tay nghề ASEAN. Những thí sinh đến từ các quốc gia khác đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và có trình độ chuyên môn rất tốt. Họ cũng đã sớm tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến khiến Hoa cùng các bạn khác có một chút lo lắng.

Trong cuộc thi, thí sinh phải hoàn thiện một bài thi gồm cắt, may hai bộ đầm và vest trong vòng 18 tiếng. Quần áo hoàn thành không chỉ phải đẹp mà còn đạt tiêu chuẩn về đường nét, thông số. Trong ngày thi, Hoa đã gặp một chút khó khăn về sức khoẻ do không phù hợp thức ăn, nhưng cuối cùng Hoa vẫn kịp hoàn thành tốt bài thi của mình.

Giấc mơ mở shop thời trang

Ngày công bố kết quả, bất ngờ đã đến, các thí sinh thi công nghệ may VN đã giành 2/3 giải vàng, trong đó một thuộc về Vũ Thị Thanh Hoa. Thành công ngoài sức tưởng tượng này khiến Hoa không khỏi bất ngờ. Sự nổi trội về các thông số, kỹ thuật dựa trên dáng chuẩn của Ma - nơ - canh đã đưa Hoa đến với thành công.

Hoa cho biết, cuộc thi vừa qua là một trải nghiệm thú vị. Sau cuộc thi, Hoa đã học hỏi, đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm để nâng cao tay nghề của mình. Trở về từ cuộc thi, Hoa trở lại với cuộc sống bình thường của một cô nữ sinh ngành May - Thời trang, khoa Trung tâm Đào tạo nâng cao. Trước mắt, Hoa phải gác lại thành công từ Hội thi tay nghề Asean mà coi đó chỉ là một trải nghiệm nhỏ trong đời.

Ngoài việc học trên lớp, Hoa vẫn đang ấp ủ mơ ước sẽ mở một cửa hàng thời trang với những sản phẩm do chính mình thiết kế. Đó là chuyện của tương lai, bởi để làm được điều đó, Hoa phải có tay nghề thật vững vàng và biết cách kinh doanh. Bên cạnh đó, Hoa còn phải giải quyết bài toán về vốn làm ăn. Hoa bảo, bố mẹ em ở nhà chỉ dựa vào đồng ruộng để kiếm sống và nuôi Hoa ăn học. Vì thế, để đạt được thành công, Hoa sẽ luôn cố gắng phấn đấu bằng chính khả năng của mình...n

Để thành công trong lúc thi phải bình tĩnh, chỉ tập trung vào việc của mình, không bị sao nhãng khi có người khác theo dõi mình làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem