Huyện Ba Tơ
-
Những vết nứt ở độ cao hàng trăm mét của núi Voang Mo Ơn nằm ngay phía sau lưng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS xã Ba Giang, huyện Ba Tơ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Suốt mấy năm qua hơn 150 học sinh và giáo viên trường phải dạy và học trong cảnh phập phồng lo sợ, nhất khi có mưa lớn.
-
Không chỉ thả tự do để kiếm ăn, nhiều gia đình người Hre ở huyện miền núi Ba Tơ còn có cách vỗ béo cho đàn gà nuôi của mình khá lạ là vào rừng tìm đào các ụ (tổ) mối mang về cho gà ăn.
-
Giá chỉ 120.000 đồng/kg hơi, nhỉnh hơn so với gà nuôi bình thường, anh Phạm Văn Rạch (sinh 1976), ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ giải thích lí do bán rẻ như vậy là để giới thiệu cũng như để mọi người có cơ hội được thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt giống gà quý của bản địa.
-
Thịt cá rất ngon, có mùi thơm và dai vì vậy chạch cát được xem là đặc sản ở vùng miền núi Quảng Ngãi. Tuy có giá bán hiện từ 150-170.000 đồng/kg, nhưng do số lượng đánh bắt được rất ít nên dù có tiền cũng không dễ để mua loài cá đặc sản này.
-
Chỉ cần 5.000 đồng có thể mua được mớ rau, mớ ốc đá, cua đồng, ếch đồng, sùng đất, mụt măng hoặc vài quả mướp, rau dớn… những thực phẩm đặc sản mang đậm mùi hương của núi rừng…
-
Nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích sàn 310m2 thuộc dự án Nhà trưng bày thổ cẩm Làng Teng, huyện Ba Tơ đã bị chậm tiến độ 1 năm và vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân do nhà thầu thi công năng lực yếu, kém và thiếu kinh nghiệm.
-
Tuy giá không quá đắt như một số đặc sản rừng khác, thế nhưng người tham và số lượng bắt rất ít nên ếch núi được xếp vào loại một trong số đặc sản hàng hiếm ở vùng cao Quảng Ngãi.
-
Trận lốc xoáy đã làm 117 ngôi nhà bị hư hỏng, 100ha cây trồng bị ngã đỗ... gây thiệt hại cho người dân xã Ba Nam, huyện Ba Tơ ước trên 1 tỷ đồng, may mắn không có thương vong về người.
-
Trong số hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng, có đến hàng chục nhà dân và công trình khác của chính quyền xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã bị lốc xoáy thổi bay gần như toàn bộ mái.
-
Với quan niệm, chiếc lá là đại diện cho thần rừng, là hiện thân của sức mạnh, nên từ bao đời nay, người đồng bào H’rê ở xã Ba Tô (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn duy trì tục lệ rước “thần lá” về nhà, về làng để giữ bình yên cho gia đình, buôn làng.