Huyện Chư Pưh
-
Với đam mê tạo hình cho cây cảnh, anh Nguyễn Tấn Phúc (thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được mô hình trồng hoa, trồng cây cảnh (cây kiểng) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Tại các vùng chuyên canh cây hồ tiêu, nông dân ồ ạt nhổ bỏ trụ hồ tiêu để bán làm củi, làm trụ hàng rào, thậm chí rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ như bèo.
-
Từ "vũng lầy" hồ tiêu, anh Thảo, xã Ia Le, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) chuyển sang nuôi loài vật chỉ ăn lá, cỏ, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng. Nhưng anh bảo cái được lớn nhất khi nuôi đàn dê Bách Thảo 100 con là khỏe re, cảm giác như được trẻ ra, không phải bạc tóc lo nghĩ như lúc trồng hồ tiêu.
-
Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, cơ quan này đang tiếp tục xác minh, điều tra chủ nhân chiếc xe ô tô chở trái phép.
-
Tuyến đường thôn có tải trọng 10 tấn nhưng phải liên tục gồng mình gánh hàng loạt xe quá tải 30-40 tấn chở vật liệu xây dựng đi thi công 1 tuyến đường khác. Trước nguy cơ con đường bị tan nát, các phòng ban huyện Chư Pứh, Công an huyện và UBND huyện ra hàng loạt văn bản chỉ đạo, kiến nghị ngành chức năng sớm vào cuộc.
-
Không giống các hộ khác trong vùng, sau khi 2.000 trụ tiêu chết sạch vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức ( SN 1971, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) bắt đầu đi đục mủ trôm bán. May thay, trôm cũng là loại cây mà ông Đức đã trồng trước đó để làm trụ cho cây tiêu bám. Hiện tại, trung bình một ngày đục mủ trôm, vợ chồng ông thu về 1 triệu đồng.
-
Doanh nghiệp tổ chức hội thảo, ký kết hợp đồng bán cây giống, phân bón và cam kết thu mua sản phẩm cho dân, thế nhưng lại bán giống kém chất lượng. Đến lúc dân thu hoạch thì doanh nghiệp “cao chạy xa bay”, không chịu đền bù. Thậm chí, có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải nhưng lại tự ươm giống, tổ chức hội thảo để bán giống.
-
Sau nhiều lần thất bại, tiêu tốn hàng chục triệu đồng, cuối cùng chàng trai trẻ 9X Lê Đức Linh (25 tuổi, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cũng sở hữu cả trại dúi với số lượng khoảng 200 con. Chỉ ăn tre, mía trung bình một năm "đàn chuột"-cách người dân ỏ đây gọi đàn dúi của anh Đức “đẻ” ra hơn 120 triệu đồng.
-
Chỉ sau hơn 3 năm cần mẫn với 2.700 gốc cam sành, ông Phan Minh Tân (43 tuổi, trú tại xã Iale, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã “biến” vùng đất “chết” của mình thành vườn cam trị giá hàng trăm triệu đồng.
-
May mắn có người thân chuyên sản xuất tinh dầu, cộng với những kiến thức tìm hiểu qua mạng internet, chị Hồ Thị Thu Thủy (thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn bắt tay vào nấu tinh dầu bơ. Sau vài lần thử nghiệm thành công, tháng 2-2018, chị quyết định chế biến với số lượng lớn để bán ra thị trường.