Huyện Ea Kar
-
Bực tức vì người mẹ tâm thần la hét nên không ngủ được, Y Thưa đã dùng thắt lưng siết cổ mẹ đến chết rồi sang nhà bạn ngủ như không có chuyện gì.
-
Trong lúc 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Hòa (xã Ea Tý, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đang nằm ngủ thì chiếc xe khách bất ngờ tụt dốc, tông sập một phần căn nhà...
-
Tuy mới gây dựng trong 4 năm gần đây, nhưng trang trại nuôi vịt trời-loài vịt bay như chim của gia đình anh Lê Công Yên (thôn 5, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lên tới quy mô 30.000 con. Từ mô hình nuôi vịt trời, mỗi năm gia đình anh Yên có lời hơn nửa tỷ đồng.
-
Anh Phạm Văn Lễ, thôn 10, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn đầu tư và thành công với mô hình nuôi dế thương phẩm, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Nhận thấy diện tích đất đai, vườn cây của gia đình phù hợp với việc nuôi ong mật, đầu năm 2015 chị Nguyễn Thị Thu Hồng, thôn 23, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn mua 100 đàn ong về nuôi.