Huyện gio linh
-
Hàng chục năm gắn bó với nghề lặn biển bắn cá bằng súng gỗ dây cao su tự chế để mưu sinh, anh Nguyễn Văn Xinh (45 tuổi) ở Phường 4, TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) có nguồn thu nhập khá cao nhờ nghề độc đáo này.
-
Cá thu là đặc sản nổi tiếng của biển nhưng không phải ngư dân tỉnh nào cũng có nghề khai thác loại cá này. Cách đây 25 năm, nghề khai thác cá thu chính thức có mặt ở Quảng Trị một cách bài bản khi ngư dân sử dụng lưới rê bùng nhùng để đánh bắt.
-
Thu lượm những thứ bỏ đi như bìa carton, vỏ nhựa, thanh tre…, chàng trai 21 tuổi ở Quảng Trị làm tiểu cảnh, “biến rác thành tiền, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng.
-
Món cá lóc nướng cũng như cách chế biến khá đa công đã tạo nên một món ăn đặc sắc của người Quảng Trị, không chỉ dùng trong những ngày tết mà còn được chế biến làm món ăn hằng ngày…
-
"Bà con trong vùng ai cũng quý mến chú Cường - cán bộ trẻ luôn sát sao địa bàn, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao cuộc sống người dân và bảo đảm an ninh trật tự".
-
Tuấn A ra đi để lại nỗi đau cho gia đình, bè bạn. Chỗ Tuấn A ngồi học, thầy cô vẫn dành lại cho em. Bạn bè vẫn mua bánh kem, hoa đến thắp hương, quây quần bên bàn thờ, vừa khóc vừa hát mừng sinh nhật người bạn xấu số.
-
Xen lẫn niềm vui vì được chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng, người hùng cứu người đuối nước Võ Quang Nghĩa đã khóc vì có một nạn nhân tử vong.
-
Lo sợ việc cãi vã, đánh nhau ở nhà mình sẽ bị làng phạt theo phong tục và do bị thách thức nên Thâm đã cầm dao chém nạn nhân, bị kết tội “Giết người”.
-
Với nghề chế biến hải sản khô, nhất là mực một nắng, mỗi năm cơ sở hấp sấy Thúy Lai của ông Dương Thế Lai ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Sau 50 năm, trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thị xã - Thành cổ Quảng Trị 49 năm qua vẫn luôn là bản tráng ca hào hùng của quân và dân ta, làm nên một kỳ tích, góp phần cho ngày thống nhất đất nước. Khúc tráng ca ấy vẫn đang âm vang với từng con người, từng mét đất trên quê hương Quảng Trị anh hùng hôm nay.